Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TÌNH TRONG CỔ TÍCH

Threaded View

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default TÌNH TRONG CỔ TÍCH

    Tình trong cổ tích



    (Dân trí) - Giống như nhiều cô gái khác trong độ tuổi trăng rằm, Hoa luôn tin tình yêu dựa trên câu chuyện lãng mạn. Cô cũng mong mình đủ tỉnh táo để kiếm tìm một người đàn ông đem lại đam mê và hạnh phúc. Để rồi sau đó mới đau đớn nhận ra rằng…

    Hoa mới 17, còn Toàn hơn cô một tuổi. Chuyện tình lãng mạn bắt đầu từ lối dẫn nhịp nói dối về chiếc áo khoác len mộc không giống ai khi chàng mặc trên người trong chuyến đi dã ngoại do nhà trường tổ chức. Trung thực mà nói chẳng biết mô tả nó ra hình gì, chỉ thấy lạ lẫm, nhưng cô vẫn xuýt xoa: “Ôi, em thích cái áo của anh quá. Cho em thử với!”.

    Trời đất! Nó trùng tới tận đầu gối củ lạc của cô, mặc vào cũng thấy ngồ ngộ. Không hiểu vì lý do gì mà chàng bỏ “vật làm tin” ra về lúc nào không rõ, khiến cô phải gọi điện hẹn gặp. “Vô tình em vác theo về nhà. Trả anh nè”.

    Rồi hai đứa rủ nhau đi xem phim. Ra khỏi rạp, bỗng nhiên “ma xui quỷ khiến”, anh nắm chặt tay Hoa, nghiêm túc hỏi: “Em có bồ chưa?”, “Dạ chưa,” cô ngượng ngùng, “chưa khi nào”. Thế rồi Toàn đột ngột hôn lên gò má lúm ửng hồng: “Làm bạn gái anh nhé! Anh để ý em lâu lắm rồi”. Khoảnh khắc nhanh quá đỗi khiến cô đứng sững như trời trồng, đôi chân và cơ thể tê cứng, không sao kiểm soát nổi.

    Và nụ hôn bất chợt đó là mốc đánh dấu mối tình đầu. Hoa cứ đắm chìm trong gam màu hạnh phúc, lâng lâng như quả bóng bay lơ lửng trên không trung. Mọi thứ trước mắt cô rạng rỡ như bình minh mọc trên biển sớm, xua tan mọi ảm đảm của tháng ngày cô đơn.

    Toàn đúng là một anh bồ lý tưởng, không khác mấy so với “hoàng tử trong mộng” cô vẫn ôm ấp mỗi đêm. Anh thích chở công chúa trên chiếc xe cuốc, dạo quanh 2 vòng rồi mới dừng trước cổng nhà chào tạm biệt, thích tặng hoa hồng và ôm cô thật chặt khi trời đông lạnh buốt, và nằng nặc đòi Hoa giữ chiếc áo len mộc quái dị: “Em thích thì giữ đi”, để rồi cô lại nâng niu mỗi lần đi ngủ.

    Bên Toàn, Hoa dần quên sự trống trải trên lớp và căn phòng lạnh lẽo ở nhà, rồi trượt dài theo từng sai lầm nho nhỏ. Thay vì lên lớp nghe giảng, cô lại trốn chạy cổng sau, trút bỏ bộ đồng phục và lao vào vòng tay ấm áp của anh, tan loãng trong nhau, tận hưởng cảm giác sâu lắng, từng trải theo kiểu người lớn. “Anh yêu em. Trước đây anh chưa nói với ai như thế bao giờ” - Hoa thấy sung sướng, khẽ rúc đầu vào ngực anh rưng rức.

    Câu chuyện tình bắt đầu chấp chới sau hai năm hò hẹn. “Anh chán em rồi phải không?”, nhưng đáp lại lời sầu thảm của Hoa là kiểu nói lạnh lùng, cứng nhắc: “Ghét nhất ai cứ luôn mồm hỏi anh có chán hay không”.

    Quả thật lãng mạn chỉ là phút giây tạm thời nông nổi. Ấy vậy mà không ít kẻ như cô lại biến đổi cuộc sống bất thường vì cái thứ có sức quyến rũ ghê gớm ấy. Cho tới lúc này, Hoa chỉ muốn ném thẳng vỏ chai vào mặt ai đó cho bõ ghét, cho vơi đi cảm giác tủi nhục khi bị “chơi chán rồi vứt bỏ”.

    Có lúc Hoa tự trấn an: “Anh không gọi điện chẳng qua bận ôn thi cuối kỳ”, nên cô cố tỏ ra không cần lo lắng dù vẫn hồi hộp nhận ra cuộc tình đang chìm dần.

    Trước đây, chưa có ai tâm sự với cô về chuyện đổ vỡ. Không biết những xúc cảm suy sụp, băn khoăn, mất dần hơi thở và sức lực có phải là dấu hiệu bước đến vũng bùn u ám hay không?

    “Không ổn rồi. Quan hệ của em và anh khác xưa nhiều quá!” - Hoa nghẹn ngào. “Đúng thế! Em chưa thấy à, khác rồi. Có gì mới mẻ đâu!” - Toàn nhún vai khô khan.

    Nhưng Hoa lại không thèm đếm xỉa đến thái độ cộc lốc ấy. Thay vào đó, cô quyết tâm vạch ra nút xuất phát ban đầu “làm cho anh ta điên đảo, điên đảo mãi mãi”. Thế là cô giả vờ “phớt tỉnh ăng-lê”, coi như không quen Toàn để gây chú ý. Tiếc rằng anh lại chẳng buồn quan tâm.

    “Chúng ta chia tay nhé!” - Hoa mạnh bạo.

    “Là ý em phải không?” - Toàn khấp khởi.

    “Không…” - cô cúi mặt đáp li nhí mà thấy đắng ngắt nơi cổ họng. “Em muốn về mốc ban đầu”.

    “Đâu có dễ thế. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Em tưởng nói vậy là làm được sao?” - anh mỉm cười nhạo báng.

    Đó là lần Hoa thấy mọi thứ quay cuồng, choáng váng. Cô cũng không biết mình bỏ đi với giọt nước mắt thế nào. Trong lòng cô không còn cảm giác. Rõ ràng cô muốn yêu, muốn được anh ôm nhẹ vỗ về, tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ không có thực.

    Mối tình đến đi như cổ tích. Hoa tức tối ném hết thơ, quà tặng và cả chiếc áo len mộc không hình dạng vào sọt rác bẩn thỉu trong tuyệt vọng, thầm hứa sẽ rũ bỏ hình bóng hắn ra khỏi lồng ngực phập phồng.

    Dần dần cô băn khoăn, liệu có phải tình dang dở mới là tình đẹp? Hay những kẻ ngụp lặn trong mật ngọt “yêu mãi mãi” rồi chới với khi lãng mạn không còn như cô thấy nhức nhối tâm hồn vì đó chỉ là chuyện tình trong cổ tích mà thôi?


    Thu Huyền



    DÂNTRI.COM.VN

  2. Có 3 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com