Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giới luật mới

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,479
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Giới luật mới

    GIỚI LUẬT MỚI | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm B


    TMĐP- Xác tín Giao Ước giữa Thiên Chúa với loài người là Giao Ước Tình Yêu, và Giao Ước đời đời mang lại ơn cứu sống chính là Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta sẽ ngập tràn niềm vui và hy vọng…

    Thiên Chúa Giavê trong Cựu Ước đã thiết lập với dân Ngài một giao ước khi nói với họ qua Môsê: “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức của anh em” (Đnl 2,4).

    Giao ước này là cốt lõi niềm tin của Ítraen, dân được Thiên Chúa tuyển chọn để chuẩn bị cho Đức Giêsu, là Giao Ước mới giữa Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót và toàn thể nhân loại được Thiên Chúa xót thương cứu độ.

    Giao ước ấy là lời mời gọi lắng nghe: “Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất”. Lắng nghe để biết Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất chứ không thứ nhất, bởi ngoài Ngài ra, không còn một thiên chúa nào khác, cũng không ai có thể cứu độ, ban sự sống đời đời cho con người.

    Giao ước ấy còn là mời gọi yêu mến: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em…”.

    Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đã thực hiện Giao Ước mới, để “đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa” , “bởi chính Ngài là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân, và được nâng cao vượt các tầng trời … đã dâng chính mình ” để đền tội cho dân (Dt 7, 25.26).

    Vì thế nếu trong Cựu Ước, bổn phận của Ítraen là lắng nghe và yêu mến Thiên Chúa, thì đến thời của Giao Ước mới, Đức Giêsu cũng không dạy chúng ta điều gì khác hơn là lắng nghe và yêu mến Thiên Chúa, như Ngài đã trả lời vị kinh sư: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27) khi ông này hỏi Ngài: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28), và “tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25).

    Không chỉ củng cố Giao Ước cũ bằng nhắc nhở phải yêu mến Thiên Chúa và người thân cận, Đức Giêsu còn kiện toàn, hoàn thiện Giao Ước cũ bằng tình yêu kẻ thù khi dạy các môn đệ Ngài: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những kẻ thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,43-46).

    Và để bảo đảm cho Lời Ngài dạy, Đức Giêsu đã quả quyết: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ lời Thầy dạy”. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,15.21)

    Được Thiên Chúa yêu thương, ở cùng, và được nhìn thấy, đụng chạm, cảm nghiệm Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được biến đổi theo thánh ý của Ngài để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, Đấng đã “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

    Xác tín Giao Ước giữa Thiên Chúa với loài người là Giao Ước Tình Yêu, và Giao Ước đời đời mang lại ơn cứu sống chính là Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta sẽ ngập tràn niềm vui và hy vọng mỗi khi ngước mắt nguyện cầu: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ con”. “Vì thế, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa” (Tv 17,2-3.50).

    Jorathe Nắng Tím
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com