Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức Giêsu là Lời Chúa sống động

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,463
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default Đức Giêsu là Lời Chúa sống động

    ĐỨC GIÊSU LÀ LỜI CHÚA SỐNG ĐỘNG | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên, Năm C


    TMĐP- Đức Giêsu đích thực là Lời Thiên Chúa sống động, vì Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và Lời hằng sống đã làm sống Thân Thể mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội, mà mỗi người chúng ta là chi thể “được tràn đầy một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13).

    Dưới thời Nêhêmia, khoảng năm 450 trước Công Nguyên, tư tế Esdra đã tụ họp dân chúng để đọc và chia sẻ Lời Thiên Chúa, ở đó mọi người gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ em đều đứng nghe đọc sách Luật bằng tiếng Do Thái. Sau đó, thầy Lêvi từ giảng đài sẽ cắt nghĩa nội dung.

    Sáng kiến này được người Do Thái trân trọng và gìn giữ cho đến ngày nay. Đó là lý do Đức Giêsu khi về thăm Nadarét, nơi Ngài đã sống suốt ba mươi năm đã vào hội đường cùng nhiều người dự buổi đọc và chia sẻ, giải thích Lời Chúa, như trình thuật của thánh Luca:

    “Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc sách thánh” (Lc 1,16).

    Và lạ lùng thay, người ta “trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đọan chép rằng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 1,17-19).

    Đoạn Tin Mừng chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy: từ nhiều ngàn năm trước, các ngôn sứ trong cựu ước đã tuyên sấm về Đức Giêsu và sứ mạng cứu thế của Ngài. Điều này chứng minh công trình cứu chuộc của Đức Giêsu nằm trong kế hoạch đời đời của Chúa Cha và Chúa Cha đã chu đáo chuẩn bị thời điểm cho Con Ngài.

    Khi nói với mọi người có mặt hôm ấy trong hội đường: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 1,21), Đức Giêsu đã công khai quả quyết sứ mạng của Đấng Cứu Thế được tuyên sấm từ ngàn xưa bởi các ngôn sứ và hôm nay đã được ứng nghiệm trăm phần trăm nơi Ngài. Nói cách khác, chính Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu nhân độ thế, đúng như những gì các ngôn sứ đã loan báo.

    Sở dĩ những người nghe Ngài nói hôm ấy trong hội đường ở Nadarét “đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Lc 1,22), vì mọi người đều nhận thấy có sự trùng khớp giữa lời sấm của ngôn sứ và con người Đức Giêsu, cùng những việc Ngài làm.

    Trùng khớp tuyệt vời, vì sứ mạng của Đấng Cứu Thế được các ngôn sứ loan báo trong Cựu Ước đang được Đức Giêsu thực hiện một cách hoàn hảo, khi Ngài chữa lành các bệnh nhân, xua đuổi ma quỷ, cho kẻ chết sống lại.

    Trùng khớp đến độ “chuẩn không cần chỉnh”, vì Lời Ngài giảng dạy là Lời giải thoát, Lời ủi an, Lời ban sức mạnh và niềm hy vọng cứu rỗi, như sứ mạng đến để bẻ gẫy mọi xích xiềng nô lệ và đem lại tự do, bình an cho người bị áp bức, tù đầy, nghèo khổ của Đấng được xức dầu và sai đến mà Sách Thánh đã nói về.

    Quả thực, nếu lắng nghe Hiến Chương Nước Trời được công bố từ miệng Đức Giêsu trước đám đông đi theo Ngài vì khao khát hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy sự trùng khớp tuyệt hảo giữa lời sấm về Đấng Cứu Thế và con người, cũng như cuộc đời của Đức Giêsu: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng, nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Lc 6, 20-23).

    Vâng, Đức Giêsu đích thực là Lời Thiên Chúa sống động, vì Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và Lời hằng sống đã làm sống Thân Thể mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội, mà mỗi người chúng ta là chi thể “được tràn đầy một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13).

    Jorathe Nắng Tím
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com