GÁNH ĐỜI
Lm Trọng Khẩn

Gánh đời vất vả còn đi xa
Nay mai vẫn thế chưa dừng lại
Rong ruổi ngược xuôi vì tương lai
Tất bật miệt mài chưa yên giấc.

Lo âu khắc khoải đời trôi dạt
Ngậm ngùi nức nở bởi chẳng vui
Thấm thía mồ hôi vẫn mong đợi
Hội ngộ dang dở còn ở đâu?

Gánh đời ta phải vác cũng lâu
Sờn vai rách áo cùng gian khổ
Cơm gạo từng ngày bỏ làm sao
Thân xác hư hao dần đã thấy.

Cứ phải lẽo đẽo dưới trời mây
Mang theo thân phận chịu đọa đày
Yêu gì mà gánh cả đời liên
Ai thay ta được kiếp phàm hèn?


Nguồn: trongkhan74@gmail.com