LẶNG LẼ NHÌN ĐỜI
Lm Trọng Khẩn

Gió cuốn trời mây trôi lững lờ
Sương khói mịt mờ xa lan tỏa
Hơi thở quyện vào trong giấc mơ
Thấy đời lạc lõng mà thương nhớ.

Thả hồn đi đâu cùng mây gió
Để cho khát vọng được no thỏa
Cõi trần hư ảo lại say mê
Ta muốn tìm về đâu, lạ quá…

Tình yêu thật sự đang nức nở
Đôi khi cảm tưởng như òa vỡ
Nay còn ở lại mà bơ vơ
Nỗi niềm đa mang vẫn đợi chờ.

Đã hết thời gian qua bốn mùa
Rừng xanh chuyển màu sang lá úa
Ta vẫn đi về cùng nắng mưa
Lặng lẽ nhìn đời liệu còn nữa?...


Nguồn: trongkhan74@gmail.com