|
16/7 THỨ TƯ TUẦN 15 TN.
Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
Phúc Âm: Mt 11, 25-27
"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN DIỆU KỲ
“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”
Kiêu căng là mối tội đầu, sinh ra bao tội lỗi khác. Tội lỗi làm cho con người khổ đau, bất an, bất hạnh đến muôn đời.
Thế nhưng, vì thương xót con người kiêu căng, vì muốn cứu con người khỏi bất hạnh ngàn đời, Con Thiên Chúa cao sang quyền phép vô cùng phải khiêm hạ đến thẳm sâu để xuống thế làm người hèn mọn, để thực hiện chương trinh cứu chuộc.
Hóa ra, con người thì ở mãi dưới thấp, mà cứ tưởng mình ở trên cao, nên chẳng ngước lên Thiên Chúa nữa. Trong khi Thiên Chúa ở trên cao, không chỉ nhìn xuống, cúi xuống, mà còn bước xuống, chạm xuống và mặc lấy thân phận con người hèn mọn.
Chính vì Thiên Chúa khiêm nhường, Con Thiên Chúa khiêm nhường, nên Người yêu thương những ai có lòng khiêm nhường như Người, và mạc khải cho họ những điều huyền nhiệm.
Đó là thánh ý của Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giê-su chúc tụng Cha: “Con xưng tụng Cha vì cha đã giấu, không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Nghĩa là, cho kẻ bé mọn biết Thiên Chúa.
Thảo nào, đức tin là một hồng ân dành cho ai khiêm nhượng, chứ đức tin không phải là sản phẩm của người tự cho mình có tài ba lỗi lạc, hiểu biết uyên thâm, hay khôn ngoan thông thái.
Ước gì các gia đình nhận ra: còn biết bao người danh gia vọng tộc, chức trọng quyền cao, giàu sang phú quý, mà chẳng tin vào Thiên Chúa; còn nhà mình, nghèo khổ, hèn mọn nhưng được ơn đức tin, ơn sự sống đời đời thật quý giá vô cùng.
Vậy Chúa đã thương người bé mọn, thì ước gì các gia đình sống khiêm nhượng luôn, để được Chúa xót thương mãi mãi.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng, để được Chúa thương ban ân sủng bình an hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|