22/7 THỨ BA TUẦN 16 TN
Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50.

Phúc Âm: Mt 12, 46-50

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THUỘC VỀ CHÚA, THUỘC VỀ NHAU
“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta”

Mẹ và anh em, những người ruột thịt thân thích của Chúa Giê-su, những tưởng là họ hàng huyết nhục thế trần này, nhưng không phải, lại là những người “làm theo ý của Cha trên trời”.

Chúa Giê-su không phủ nhận mối tương quan huyết nhục, bởi vì ai cũng biết gia đình thân thích họ hàng của Người rồi.

Có người nói với Người: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người muốn nói cho mọi người biết về mối tương quan huyền nhiệm hơn, rộng lớn hơn, thiêng thánh hơn, đó là, tất cả chúng ta là anh em trong cùng một Cha trên trời, nếu tất cả cùng thi hành thánh ý Cha.

“Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”. Đây là Tin Vui vĩ đại cho các môn đệ đang đi theo Người, đang lắng nghe Người, và cho chúng ta nữa. Không chỉ là mối thân tình huyết nhục gia đình, làng xóm, bạn bè, nhân loại, mà chúng ta còn được liên kết với nhau trong mối tình thiêng thánh, mối tình Cha chí thánh, chí ái.

Thế thì, khi mỗi người sống và làm theo Thánh Ý Chúa, nhờ Lời Chúa Giê-su, nhờ Thánh Thần soi dẫn, thì tất cả trở nên một trong gia đình của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đang hiện diện thật trong trần gian. Nếu mỗi thành viên trong gia đình ruột thịt đều cùng nhau “làm theo ý của Cha trên trời”, thì gia đình ấy đang sống Tin Mừng Chúa Giê-su, và đã đạt tới hạnh phúc Nước Trời ngay ở trần gian này.

Ước gì việc Sống Lời Chúa không còn là một lý tưởng xa vời, nhưng là một thực tế sống động trong các gia đình hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, sống Lời Chúa, thuộc về Chúa, và nhờ thuộc về Chúa, họ yêu mến nhau, thuộc về nhau hôm nay và mai sau trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng