|
07/8 THỨ NĂM TUẦN 18 TN
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
Phúc Âm: Mt 16, 13-23
"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ
“Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”
Chúa Giê-su hỏi: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Và Phê-rô trả lời: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su nói với Phê-rô: “Chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.
Quả thực, Chúa Thánh Thần đã mạc khải cho Phê-rô. Đây là dấu chỉ thánh ý Chúa Cha để Chúa Giê-su chọn Phê-rô cầm đầu giáo hội, và trao chìa khóa Nước Trời cho giáo hội của Người.
Chúa Giê-su cũng đang hỏi mỗi người, mỗi nhà chúng ta: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Nhưng, hầu như ai cũng đang muốn khẳng định mình, khẳng định sự hiện diện của mình, khẳng định tài năng trí tuệ, cơ ngơi, sự nghiệp của mình, hơn là khẳng định sự hiện diện và giá trị của người khác.
Vâng, có người tự khẳng định mình là quyền lực, là giàu có, không ai so bằng. Có ca sĩ cho mình là vô đối. Có người viết được vài bài thơ, đôi bài hát, liền tự xưng mình là thi sĩ, là nhạc sĩ đẳng cấp. Có người chẳng có chữ nào, mà vẫn tự xưng mình là có học thức với cái bằng tiến sĩ giả. Ít có ai tự nhận mình là hèn mọn bất toàn và dám khẳng định tất cả những gì mình có là của Chúa ban cho để “cho tôi lo việc phần tôi rỗi” (kinh cũ).
Người vô thần duy vật không biết và cũng không muốn biết Chúa Giê-su là ai, họ chỉ cần biết “danh lợi dục” trần gian là đủ!
Ước gì các gia đình luôn xác tín Chúa Giê-su Ki-tô là nguyên thủy và là cùng đích; là đấng sáng tạo và cũng là đấng cứu chuộc, để nhà mình có được chiếc chìa khóa thần mở ra cánh cửa trời, và được sum họp vĩnh cửu. Bởi, ai đó có khẳng định mình là ông gì, bà gì, giàu có, tên tuổi, nhan sắc, tài ba thế nào, mà không có Chúa Giê-su, thì xem như đã mất trắng một đời!
Lạy Chúa Giê-su, xin Cứu Độ chúng con, vì nếu không có Chúa, nhà con sẽ về với cát bụi hư vô đời đời, kiếp kiếp. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|