Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức Giêsu ban hòa bình hay gây chiến tranh

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,558
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,350 lần trong 5,384 bài viết

    Default Đức Giêsu ban hòa bình hay gây chiến tranh

    ĐỨC GIÊSU BAN HÒA BÌNH HAY GÂY CHIẾN TRANH? |

    Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C




    TMĐP- Thiên Chúa của Đức Giêsu không gây chiến, cũng không lấy lửa từ trời thiêu huỷ thế gian, nhưng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và Ngôi Lời của Ngài được mệnh danh là Vua Hòa Bình, Thiên Chúa của Bình An.

    Mỗi lần nghe đoạn Tin Mừng: “Thầy đã đến để ném lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! … Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12, 49.51), nhiều người vừa bực bội vì lời ấy khó nghe, vừa hoang mang lo lắng và tự hỏi: không lẽ Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu lại dữ tợn, hiếu chiến đến thế sao?

    Không, Thiên Chúa của Đức Giêsu không gây chiến, cũng không lấy lửa từ trời thiêu huỷ thế gian, nhưng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và Ngôi Lời của Ngài được mệnh danh là Vua Hòa Bình, Thiên Chúa của Bình An, như Ngài đã nói với các Tông Đồ: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, bình an mà thế gian không ban được”( Ga 14,27).

    Nhưng tại sao ở đây, Đức Giêsu lại đến như người gây chia rẽ, phá hoại hòa bình?

    Thưa Đức Giêsu là tình yêu, và vì là Tình Yêu nên ở Ngài chỉ có tình yêu, mà không có hận thù; chỉ có hòa bình, mà không có chiến tranh; chỉ có tha thứ mà không có báo oán, trả thù; chỉ có xót thương mà không có trừng phạt …

    Khi nói: “Thầy đã đến để ném lửa vào mặt đất”, Đức Giêsu không đem lửa vào thế giới để thiêu huỷ loài người, nhưng đem lửa đến để làm bừng sáng ơn Cứu Độ cho một thế giới còn ngồi trong bóng tối sự chết như cụ già Simêon đã tuyên sấm về Ngài: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.” (Lc 2,30-32). Lửa ấy cũng làm bừng cháy lên sức sống còn ươn lười mê ngủ trong tâm hồn mỗi người, và sưởi ấm bao cõi lòng còn nguội lạnh, giá băng. Lửa ấy chính là Lửa Thánh Thần, Lửa sẽ tẩy sạch, canh tân, thánh hóa; Lửa đổi mới trái tim, biến trái tim bằng đá vô cảm, ác độc thành quả tim bằng thịt biết xót xa, cảm thương, chạnh lòng…

    Như ngôn sứ Giêrêmia đã bị chụp mũ là “kẻ chẳng mưu tìm hòa bình, mà chỉ gây tại họa” (Gr 38,4) chỉ vì ông phải nói những điều Thiên Chúa muốn ông nói để chỉnh đốn đời sống của dân, để sửa sai, giáo huấn dân, đưa họ trở về đường ngay nẻo chính như Thiên Chúa muốn, dù những lời ấy rất khó nghe, nhưng chướng tai, khó chịu vô cùng, vì không phải là những lời dân muốn nghe, nhưng là những lời Thiên Chúa muốn dân phải nghe mà ăn năn, xám hối, trở về với Ngài.

    Đức Giêsu cũng bị chụp mũ như vậy, và người ta gán cho Ngài cái tên kèm theo cái tội: Kẻ gây chia rẽ, kẻ làm xáo trộn trật tự xã hội, và hoang mang quần chúng”.

    Sở dĩ sau khi nghe lời Ngài, người cùng nhà sẽ chia rẽ nhau, bạn bè sẽ chia thành nhiều phe đối kháng nhau, bởi Lời Thiên Chúa như lửa đốt cháy tâm can, khiến họ phải suy nghĩ, hồi tâm; Lời Thiên Chúa như gươm sắc làm người nghe phải giật mình chột dạ; Lời Thiên Chúa như tiếng chuông vang đánh thức lương tâm ngủ vùi bất lâu phải thức dậy thu dọn lại ngôi nhà tâm hồn, sắp xếp trong ngoài cho ngay ngắn, gọn gàng…

    Chiến tranh Tin Mừng là như thế khi sức mạnh của Lời Chúa làm rung chuyển những pháo đài kiên cố của tham lam, ích kỷ; Lửa sáng và nóng của Chúa Thánh Thần làm tan chảy những băng sơn thờ ơ, vô cảm; và quyền năng của Đức Giêsu phục sinh làm cho khối đá nặng nề đóng kín cửa mồ phải lăn hẳn ra một bên.

    Jorathe Nắng Tím
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com