chợt! con bắt gặp ánh mắt trìu mến của Chúa đang nhìn con từ bức ảnh treo tường. Phải chăng,ánh mắt Người đang gọi mời con đến trò chuyện với Ngài. Thế mà, chỉ vì muốn đi tán gẫu với vài đứa bạn mà con đã chạy trốn ánh mắt Ngài.:no:
Chợt! Con bắt gặp ánh mắt của một cụ bà đang lo sợ thu đống hàng vương vã i trên vỉa hè khi nhìn thấy những người quản lý đô thị đến. Phải chăng ánh mắt Chúa đang mời gọi con hãy cho Người mượn một đôi bàn tay để giúp Người. Thế mà,, chỉ vì con cứ khư khư giữ túi đồ ăn trên tay mà con đã chạy trốn ánh mắt Người. :no:
Chợt! con bắt gặp ánh mắt ngấn nước của mẹ hiền lúc răn dạy con mỗi khi con phạm lỗi. Phải chăng ánh mắt Chúa đang mời gọi con hãy trở nêm một người con ngoan . Thế mà, chỉ vì chút sĩ diện của tuổi tre mà con đã chạy trốn ánh mắt Người. :no:
Chợt! Con bắt gặp ánh mắt lặng buồn của em nhỏ ăn xin trong công viên lúc tối trời. Phải chăng ánh mắt Chúa đang mời gọi con hãy chia sẻ cho người miếng cơm manh áo. Thế mà chỉ vì tiếc những đồng lẻ trong túi mà con đã chạy trốn ánh mắt Người. :no:
Chợt! Con bắt gặp ánh mắt của chính con trong tấm gương soi. Phải chăng ánh mắt Chúa đang mời gọi con hãy trở về với Người hỡi đứa con hoang đàn. thế mà một lần nữa con lại chạy trốn ánh NGười.......
Chúa ơi! Đã bao lần ánh mắt Chúa dõi theo con, mời gọi con mà con chẳng hề đáp lại. trái tim con còn chai đá lắm. Chỉ vì thân xác yếu hèn mà con lãng quên Ngài.
xin NGười hãy thêm sức cho con để con có thể lắng nghe tiếng Người, thực hiện theo thánh ý của Người. AMEN