1. Tiền Bạc Không Làm Nên Hạnh Phúc
Nhiều triết gia đã chú ý tới trường hợp của tỷ phú J.P. Getty, người giàu có nổi tiếng nhất thế giới, nhưng lại có một bộ mặt buồn bã nhất thế giới. Các triết gia đã kết luận rằng: " Tiền bạc không làm nên hạnh phúc". Nhưng họ đâu có biết rằng nhà tỉ phủ cả đời không bao giờ cười vì ông đã bị thẩm mỹ viện căng da mặt qúa...tay, nên đã làm ông lúc nào trông cũng đáng buồn.
2. Ðánh Răng Theo nhịp trống và kèn của ban quân nhạc, trên 40 ngàn thanh niên nam nữ dưới 20 tuổi đã diễn hành qua các đường phố lớn ở Ðông Kinh, Nhật Bản. Sau đó đoàn diễn hành tập hợp tại công trường rộng lớn để cùng nhau đánh...răng!!! Cuộc trình diễn này được thực hiện trong khuôn khổ của "tuần lễ vệ sinh răng" do chính phủ Nhật tổ chức.
3. Trọng Lời Hứa Năm 1430, đại úy La Mire, bạn thân của Jeanne d' Arc, chiếm được thành Château-Gailard trong tay quân đội Anh. Trong khi đại úy đang thiết tiệc khao quân, một binh sĩ dưới quyền báo cho biết làvẫn còn một tù nhân bị nhốt trong ngục. Binh sĩ được lệnh dẫn tù nhân tới, đó là Arnaud Guilhem, lãnh chúa vùng Barbazan và là bạn cố tri của La Mire, bị giam giữ từ mười năm qua và ông đã khước từ sự phóng thích, vì ông đã hứa với thủ hiến nước Anh: "Tôi sẽ không bao giờ vượt ngục". Ðại úy La Mire phải nhờ thủ hiến nước Anh là Kington để yêu cầu ông này giải tỏa lời hứa của tù nhân Arnaud Guilhem để ông ra khỏi tù. Qủa là người hiếm có trên đời.
4. Kho Tàng Tại biên giới hai nước, quan thuế hỏi du khách sang trọng ngồi sau tay lái:
-Ông có mang theo gì cần khai báo không?
-Có, một kho tàng qúi báu trong xe.
-Vậy thì ông không thể vượt qua biên giới được!
và du khách quay sang bà vợ bảo:
-Xui rồi, em phải xuống xe vì quan thuế không cho qua biên giới cùng với anh.
5. Không Có Súng Lẻ
Sau khi nhậu nhẹt say sưa, hai tên anh chị Cầu Muối đứng dậy tỉnh bơ bước ra khỏi quán. Ông chủ quán người Tầu vội chạy theo đòi tiền:
-Hầy, các lị phải trả tiền "lước" cho ngộ chứ!
Một trong hai tên anh chị nhìn chủ quán trừng trừng, rồi rút từ trong túi quần một khẩu súng lục quăng xuống cái bàn gần đó.
-Tiền hả? Ðây, cầm lấy.
Ông chủ ngươì Tầu run cầm cập, nở một nụ cười ruồi, rồi nói nhanh:
-Thôi xin lị cứ giữ nó đi, ngộ không dám lấy đâu, vì ngộ không có súng lẻ để thối lại cho lị mà... (avt. Saigon)
6. Pháo Nổ
Tết đến nghe pháo nổ lạch tạch vui tai quá, thằng con bèn hỏi bố:
-Bố ơi! Sao pháo nó lại kêu to thế hở bố?
-Thì người ta đốt nó kêu chứ sao.
-Tại sao đốt nó lại kêu?
-Thì... lấy lửa đốt nó nóng lên nó kêu.
-Tại sao lại phải đốt nóng nó mới kêu? -Tại sao? Tại sao cái con khỉ, mày thử đưa đít đây tao đốt nóng xem mày có kêu không nào!!!
7. Vạc Nước Sôi Một người hà tiện chết xuống âm phủ. Diêm Vương mắng:
-Mày lúc sống trên trần chỉ bo bo giữ của không chịu làm việc bác ái giúp đỡ ai. Tội mày không thể tha được, phải bỏ vào vạc dầu sôi!
Quỷ sứ đưa anh đến chỗ vạc dầu. Anh ta nói nhỏ:
-Nhiều dầu quá! Thiệt là lãng phí! Xin lấy dầu này bán lấy tiền cho tôi, còn tôi thì bỏ vào vạc nước sôi cũng được.
8. Tuyệt Vọng
Ngày 24 tháng 1 năm 1909, Winshull ngỏ lời cầu hôn với Lily Edwards, người mà chàng tha thiết yêu thương, nhưng bị nàng khước từ một cách lịch sự. Qua một đêm suy nghĩ, nàng quyết định nhận lời và gửi thư báo tin cho Winshull biết. Khốn thay, thư đó mãi 22 năm sau mới tới tay chàng khi mà Lily đã qua đời vào năm 1911. Còn Winshull thì mãn số vào năm 1926 vì cả hai cùng tuyệt vọng.9. Khó Tin
Giáo sư Mark Forster, người Canada, giải thích về tâm lý cho sinh viên nghe:
-Tâm lý con người ta thiệt là lạ: Nếu bảo thân thể mình có bao nhiêu cái xương thì họ nhắm mắt tin ngay, nhưng nếu thấy cái ghế nào có bảng đề "sơn ướt" là thế nào họ cũng lấy tay sờ thử rồi mới chịu tin... Sau đó vài giờ, khi giáo sư trở lại lớp, tất cả sinh viên đều cười ồ vì phía sau lưng áo của ông có một vệt sơn xanh to tổ bố. Thì ra giáo sư đã ngồi vào một cái ghế mới sơn chưa kịp khô!!!
10. Tổng Thống Cựu tổng thống Hoa Kỳ Thomas Wilson, một hôm tới thăm bà dì của mình, bà này đã già lắm nên không chú ý gì đến các truyện thời sự bên ngoài. Dì hỏi cháu:
-Thế nào, thằng Tom của dì, bây giờ cháu làm gì rồi? -Dạ! Cháu đang là tổng thống Hoa Kỳ.
-Sao cháu cứ trẻ con hoài vậy, đừng nói dỡn chơi như thế nữa nhé!
Ngày 21-2-01 sắp tới, chúng ta cảm ơn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã trọn Ðức Tổng Phanxicô Nguyễn Văn Thuận cùng 43 vị khác khắp Năm Châu để trao mũ đỏ Hồng Y (Các Hoàng Tử của Giáo Hội Công Giáo). Ðó là môt vinh dự cho Giáo Hội và Dân tộc Việt Nam. Ðức Thánh Cha, vốn dành nhiều ưu ái cho dân Việt đã muốn tôn vinh Giáo Hội Việt Nam bằng cách đó. Chúng ta cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha cũng như Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Thuận. Với bản thân Ngài, Ðức Hồng Y nói với chúng ta: Tôi tiếp nhận máu huyết của cha mẹ, ông bà; thừa hưởng gia sản văn hóa; giá trị đạo đức của tổ tiên Việt Nam. Là người Việt Nam, tôi có một Tổ Quốc Việt Nam với non sông gấm vóc; lịch sử vẻ vang, đồng bào cần mẫn, hào hùng; tôi yêu Quê hương Việt Nam. Mỗi người Việt Nam phải xác tín mình là cái vốn đầu tư của Ðất Nước, nếu không thành công trong tư cách đạo đức, trí thức…. Thì chính chúng ta làm thiệt hại cho Ðất Nước…Ðã là người Việt Nam, tôi có bổn phận dấn thân phục vụ đồng bào, trung thành bảo vệ và xây dựng Quê hương tôi bằng tim óc, xương máu tôi. Tôi còn phải là niềm hãnh diện và hy vọng cho đồng bào, Dân tộc Việt Nam của tôi". Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị cũng nói lại với chúng ta: "Các con hãy hãnh diện làm người Việt Nam." Dân tộc và Giáo Hội Việt Nam hy vọng nơi tôi; tôi đã làm gì và sẽ làm gì để "là niềm hãnh diện và hy vọng" cho Dân tộc và Giáo Hội Việt Nam của tôi?