Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: SẼ CÓ LÚC...

  1. #1
    Gia Mai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GLVBùiHiệp
    Bài gởi: 53
    Cám ơn
    263
    Được cám ơn 415 lần trong 53 bài viết

    Default SẼ CÓ LÚC...

    SẼ CÓ LÚC…

    Khi còn nhỏ…
    + Bạn rất vui khi nhận trực giùm cô bạn trong lớp, nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
    + Bạn chia sẻ với cô bạn thân cục kẹo trong khi ở nhà lại cãi nhau với em để có được cục kẹo đó.
    + Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp siêu hạng trong chuyến cắm trại dã ngọai của lớp, nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
    + Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8/3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
    + Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt, nhưng bạn lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn bị trái gió trở trời…
    + Bạn nhẹ lời giải thích cho người ngòai hiểu nhưng lại quá lớn tiếng khi mẹ không nghe rõ và hỏi lại bạn.
    + Bạn chào hỏi mọi người mỗi khi đến nhà ai đó hoặc gặp trên đường nhưng lại quên mất lời chào mẹ mỗi khi bạn về nhà.
    Khi lớn lên…
    + Bạn đã quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
    + Bạn bao mọi người những chầu kem, chầu chè nhưng lại quên mua tặng mẹ.
    + Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, ốm đau, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, chăm sóc, nâng đỡ bạn. Và, dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.
    Khi bạn rời xa gia đình…
    + Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn. Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ bạn.
    + Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
    + Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều “ cha mẹ không hiểu con”…
    Còn nhiều nhiều điều nữa mà tôi, bạn và mọi người làm mẹ chúng ta buồn.
    Khi đọc những dòng cảm xúc này, bạn hãy bắt đầu cải thiện ngay khi còn có thể để thực thi lời Chúa “ Hãy thảo kính cha mẹ,...”. Nếu có một trái tim ấm áp, bạn sẽ bắt đầu ngay để gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc và mẹ sẽ mãi mãi nở nụ cười trên môi vì bạn.

    "Xin Mẹ dạy con hai tiếng: xin vâng"
    thay đổi nội dung bởi: Gia Mai, 14-08-2009 lúc 10:53 AM


  2. #2
    Gia Bảo
    Khách viếng
    Gia Bảo's Avatar

    Default

    + Bạn làm mọi việc cho mọi người nhưng có một người cần sự giúp đỡ, cần sự chia sẻ cùng thì bạn lại làm ngơ, người đó là mẹ của bạn.
    + Bạn mỉm cười với mọi người nhưng lại đem bộ mặt nhăn nhó khi ở nhà.
    + Bạn sẵn sàng chỉ bài cho người bạn thân nhưng lại cằn nhằn khi chỉ bài cho em mình.
    + Bạn xem chương trình truyền hình và cảm thông với những người khó khăn nhưng lại không cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ mình.

  3. Có 14 người cám ơn Gia Bảo vì bài này:


  4. #3
    Phương Linh
    Khách viếng
    Phương Linh's Avatar

    Default

    " Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời...!"

  5. Có 11 người cám ơn Phương Linh vì bài này:


  6. #4
    hoa hướng dương
    Khách viếng
    hoa hướng dương's Avatar

    Default

    Nhiều lúc mình làm cho cha mẹ buồn lòng nhưng lại vô tâm không biết. Xin cha mẹ thứ lỗi cho con.
    Cám ơn Chúa đã cho con có một gia đình hạnh phúc!

  7. Có 6 người cám ơn hoa hướng dương vì bài này:


  8. #5
    anna_hien
    Khách viếng
    anna_hien's Avatar

    Default

    Xin Chúa chúc lành cho ba má con luôn được khỏe mạnh để dạy dỗ chúng con trên bước đường tiến về nhà Chúa. Amen!

  9. Được cám ơn bởi:


  10. #6
    Thành
    Khách viếng
    Thành's Avatar

    Default

    Ba mẹ ơi, có nhiều, rất nhiều lúc con đã làm cho ba mẹ buồn lòng. Những lúc như vậy, con lại vô tâm quay mặt đi mà không một lời xin lỗi hoặc an ủi ba mẹ.
    Con biết là ba mẹ đã yêu thương con rất nhiều, đã chăm sóc cho con từ miếng cơm manh áo khi con còn nhỏ cho đến bây giờ. Ba vất vả làm việc để cho con được học cao, má chăm sóc thức khuya dậy sớm lo cho con mọi việc. Ba mẹ khuyến khích con học hành, và mỗi khi con đọat giải thưởng ba mẹ vui, hạnh phúc cùng con. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành và rất thành đạt nhưng ba mẹ lại không cần sự giúp đỡ của con. Ba mẹ nói rằng: " đồng tiền con kiếm được bằng chính mồ hôi và nước mắt, ba mẹ tự lo cho mình được..." Con làm sao có thể làm ngơ khi nhìn mẹ già còng lưng vá lại chiếc áo, nhìn ba đọc báo trong chiếc kính đã quá cũ. Con không nỡ đâu nhưng ba mẹ lại không nhận sự báo hiếu của con. Ba mẹ nói con hãy cất đi để lo cho tương lai của con.
    Con thương ba mẹ quá nhưng không biết làm gì đây. Con chỉ biết cầu xin thật nhiều, thật nhiều cùng Chúa cho ba mẹ con được sống mãi bên con, xin Chúa cũng ban sức khỏe cho ba má con để ba má mãi luôn là tấm gương sáng cho con.
    Yêu ba mẹ thật nhiều và cũng xin lỗi ba mẹ thật nhiều!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com