Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa chìu con.

Threaded View

  1. #1
    muoicamau
    Khách viếng
    muoicamau's Avatar

    Default Chúa chìu con.



    Một người luôn nghĩ mình rất vững vàng trong niềm tin, không lý do gì làm giảm được lòng cậy trông. Một ngày kia, trận lũ đi qua, cả xóm xôn xao di dời chuyển đổi. Chỉ có người ấy là bình chân như vại. Khi nước ngập phải ngồi trên giường, người ta đem xuồng(ghe) tới và gọi "Đi, nguy hiểm lắm". Mỉm cười,người ấy bảo:"Anh đi đi, Chúa sẽ cứu tôi".Nước tới mái nhà, đội cứu hộ chạy ca nô đến:"Đi thôi, không còn hi vọng gì".Người ấy điềm nhiên:"Chúa sẽ cứu tôi". Rồi nước ngập đến cột điện, ngồi lắc lẻo dập dềnh trên đầu cột điện sắp đổ,máy bay thả dây xuống, loa phóng thanh gọi inh ỏi. Người ấy khoác tay:"Nhất định Chúa sẽ cứu tôi".Cuối cùng thì người ấy...theo quy luật tự nhiên, phải ra mắt Thánh Phê rô xuất trình giấy vào cửa Nước Trời. Vừa gặp Chúa, người ấy kêu lên:"Sao Chúa không cứu con, con cậy trông chờ đợi chúa biết bao nhiêu".Chúa đưa ánh mắt hiền từ dịu dàng nói:"Ta đã ba lần đến cứu con nhưng con có chịu nghe đâu!".

    Trong cuộc sống con, biết bao lần con đã đóng khung Chúa theo hạn hẹp con người của con. Vậy mà Chúa vẫn yêu thương chịu đựng con, còn con lại vô tâm cứ làm Chúa thêm buồn, con chia sẻ nỗi lòng con với anh em con. Ai cũng có lúc như con xin giật mình.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com