Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NGUỒN NƯỚC TRƯỜNG SINH

Threaded View

  1. #1
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default NGUỒN NƯỚC TRƯỜNG SINH

    Hôm nay, Chúa dùng chuyện người đàn bà xứ Samaria tại giếng nước Giacóp để cảnh báo cho những người đang bám theo các phong trào thế tục, lung lạc đức tin, sống buông thả không biết đến tội lỗi, không tuân giữ các giới răn Chúa. Chúa Giêsu đã không phủ nhận những giá trị truyền thống của Môsê, Abraham và Gia Cóp trong Cựu Ước, nhưng đã bày tỏ tính siêu việt của Tân Ước qua ơn cứu chuộc của Người. Với mầu nhiệm nhập thể, khi thở hơi cuối cùng trên thánh giá, và khi máu cùng nước chảy ra tại cạnh sườn, chính là lúc Chúa Giêsu ban nguồn nước trường sinh cho nhân loại.

    Được diễm phúc mạc khải bởi Chúa, người thiếu phụ xứ Samari đã tin theo và tôn kính Chúa hơn cả tổ phụ Giacop đã ban giếng nước cho bà, và bà đã cầu xin cùng Chúa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa". Chúng ta hãy đến kín múc nguồn ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên chúng ta. Qua Thánh lễ Misa, hằng ngày, chúng ta được no thoả bằng Lời Chúa và Phép Thánh Thể.

    Các môn đệ của Chúa đã kinh ngạc về việc Chúa đối sử nhân từ với người đàn bà xứ Samaria như vậy. Bà ta đã rời chỗ ấy trong hối hả, bỏ lại cả vò nước, như bỏ lại tất cả những ước muốn thế trần để đi loan báo về đấng cứu thế cho mọi người. Hãy học theo cách loan báo tin mừng của người đàn bà có phúc này, “bà ta không hề nói với họ là bà đã được Chúa mạc khải, mà chỉ kể lại việc gặp gỡ ngài, bà không nói gì về Chúa mà chỉ đặt câu hỏi với họ: “Phải chăng ông đó là đấng Kitô?” bà ta cũng đã không ca tụng sự toàn năng, chính trực của Chúa, mà chỉ kêu mời người ta hãy đến mà xem, như trước đó không lâu Chúa đã mời hai ông Gioan và Anrê đến mà xem chỗ ở của Người.

    Nước uống và của ăn là những điều cần thiết cho đời sống của con người, người đàn bà xứ Samaria đã không hiểu gì về mạch nước trường sinh, còn các môn đệ của Chúa thì không hiểu gì về thức ăn của Chúa. Nhờ có đức tin, chúng ta đã được no thỏa mọi sự và không hề khao khát gì hơn, vì Chúa là đường đi, là sự thật và là sự sống vậy.

    Phúc âm tuần trước, kể lại việc Chúa bị sa tan cám dỗ vì bị đói, Chúa đã nói, “người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Hôm nay, khi trả lời các môn đệ về đồ ăn và thức uống, Chúa đã coi việc xuống thế cứu chuộc như là của ăn hằng ngày, Lời Chúa chính là của ăn nuôi sống tâm hồn chúng ta vậy. Lời Chúa còn là ơn cứu chuộc, là nguồn nước trường sinh mà khi uống ta sẽ không bao giờ phải khát nữa.

    Trong Chúa, chúng ta được sống vui say, được no thỏa an bình, được hạnh phúc và được chữa lành mọi tật nguyền cuả thân xác, của linh hồn và nhất là được sống trường sinh với Người trên nơi vỉnh phúc.

    [align=right:8156426692]Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng[/align:8156426692]
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com