Kiêng thịt , kiêng cá .Nhằm thứ tư lễ tro ăn chay kiêng thịt .Nhì đã nhịn bụng từ sáng sớm , chỉ uống nước lã và mấy lát bánh mì cho tròn phận con đạo . Tới chiều sau khi làm về , bụng đói cồn cào trùm Nhì ghé vô nhà hàng định nhét đỡ chút gì vô bụng để đủ sức lái xe về nhà . Khi vô nhà hàng thấy thiên hạ ăn uống xôn xao trùm Nhì xao xuyến .Vừa ngồi xuống trùm Nhì gọi liền :
_Anh ơi làm ơn cho tôi đĩa filet cá heo xào bông cải ...
Thưa ông , ở đây chúng tôi không có thịt cá heo ...!
Vậy anh cho tôi đĩa thịt cá voi xào cải thượng hải cũng đuợc .....
Ở đây chúng tôi cũng không có thịt cá voi ..
vậy anh cho tôi địa một tô canh chua cá ngựa hay là cá ngựa kho tàu hũ ...
May mắn cho trùm Nhì , anh bồi trả lời ngựa cũng không có .....!
Trùm Nhí chắp tay lạy , ngước mắt lên trần nhà , lẩm bẩm ....:
Chúa ơi ! ở đây không có món cá nào hết .con thử kêu ba món cá voi , cá heo ..cá ngựa , thứ nào cũng không có ...thôi Ngài thông cảm kẻo con chết ...Trùm Nhí nhìn anh bồi ..
Anh cho tôi hai phần thịt bò bíp tếch với khoai tây chiên ,làm ơn nhanh nhanh một chút .