Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GP BAN MÊ THUỘT - GIÁO LÝ VIÊN HÀNH HƯƠNG

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default GP BAN MÊ THUỘT - GIÁO LÝ VIÊN HÀNH HƯƠNG

    Thánh Tâm Điểm Hẹn !
    HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
    MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
    BỔN MẠNG CÁC GIÁO LÝ VIÊN
    Trên vùng đất đỏ Bazan hùng vỹ, với tiết trời se lạnh có nắng và gió mát mẻ thật dễ chịu trong một ngày hồng phúc thật đẹp, thứ năm ngày 12 tháng 08 năm 2010 tại nhà thờ chính tòa Banmêthuột. đã diễn ra ngày mừng lễ bổn mạng kính lễ chân phước An rê Phú Yên.

    Từ sáng sớm, những đoàn người rất đông đảo, những khuôn mặt trẻ trung nở rộ niềm vui, rộn rã tiếng cười, tiếng chào hỏi tay bắt mặt mừng khi giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của đô thị.

    Giờ đã điểm và ai nấy bắt đầu làm thủ tục nhận tài liệu sinh hoạt, mũ và bảng tên theo từng Giáo xứ.Tổng số giáo lý viên tham dự hôm nay khoảng 850 người. Vâng! một con số rất lý tưởng.
    Anh chị em giáo lý viên đã xếp hàng khởi động những bài hát và múa cử điệu rất đẹp mắt,tất cả đã xếp thành hai hàng danh dự với sắc mầu đồng phục,
    Cha tồng đại diện và Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương trưởng ban giáo lý Giáo hạt Đăklăk II, cùng với quý cha chuẩn bị chào đón người cha chung trong giáo phận, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đến tham dự.

    Cha trưởng ban giáo lý hạt Đăklăk II có lời Chào mừng đến Đức Cha Giáo phận, cha Tổng đại diện cùng quý cha, cũng như, quý đoàn thể đã giúp đỡ cho ngày tĩnh huấn của Giáo Lý Viên trong hai Giáo hạt Đăk Lăk I và II.

    Chương trình cũng được bắt đầu nói về tiểu sử của Chân phước Anrê Phú Yên sau đó, đoàn rước kiệu di ảnh Thánh bổn mạng Giáo lý viên tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ .
    Mở đầu Thánh lễ hôm nay Đức Giám mục chủ sự đã chào thăm , chúc sức khỏe cho tất cả anh chị em. Ngài nhắc cho anh chị em biết thêm về Thánh bổn mạng, 366 năm Thánh An rê phú Yên được sinh ra, 10 năm mà Giáo hội đã phong chân phước cho ngài.
    Đặc biệt hôm nay, ngày Giáo lý viên của hai giáo hạt được hân hạnh mừng lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên cùng với mục đích ngày hành hương trong năm Thánh .

    Thánh lễ được diễn ra hết sức trang trọng.Trong bài chia sẻ, Đức Giám mục Giáo phận nêu rõ:

    “Anh em hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương anh em.” Hãy liên kết mọi người lại với nhau trong tình hiệp thông huynh đệ; đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh “lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường cho chúng con đi”. Đặc biệt hơn nữa, theo gương sống, học hỏi và bắt chước Thánh nhân: “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy đem mạng sống báo đền mạng sống.”
    Sau Thánh lễ, Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương đã chủ trì cuộc thảo luận về một đề tài rất đặc sắc: “ Hành Hương”.
    Buổi thảo luận tuy thời gian rất hạn hẹp nhưng quý anh chị em đã đóng góp rất nhiều ý kiến sôi nổi, đã tạo ra một bầu khí thân thương quên đi thời gian mệt mỏi và mọi người như được xích lại gần nhau hơn.

    Giờ dùng cơm trưa nay thật tuyệt, khẩu phần được ban tổ chức lo quá chu đáo, anh chị em đều ăn ngon.Chương trình ẩm thực buổi trưa vẫn không dừng lại... một món ăn tinh thần hấp dẫn được diễn ra trên sân khấu, có nhạc đệm do ban nhạc đến từ Kim Phát,Giáo xứ của cha trưởng ban Giáo lý Đăk Lăk II.Tất cả mọi Giáo xứ cùng giao lưu văn nghệ trong tinh thần phục vụ và học hỏi.


    Thời gian cứ lặng lễ trôi và giờ chia tay đã đến, một vị đại diện thay lời cho tất cả Giáo lý viên xin chân thành cảm ơn: Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng đại diện, Cha Trưởng ban Giáo lý Dăk lăk II , cùng quý cha, quý ban ngành đã giúp đỡ cho ngày tĩnh huấn được tốt đẹp.

    Cha trưởng ban giáo lý Giáo hạt Dăk lăk II cũng cầu chúc cho anh chị em giáo lý viên luôn an vui mạnh khỏe và tiếp tục hành trình với sứ vụ vai trò của người Giáo lý viên.
    Bài ca tạm biệt được cất lên, nối mãi vòng tay thân ái, bùi ngùi chia tay nhau ra về, ai cũng không quên những kỷ niệm đẹp của ngày “Hành Hương” đầy dấu ấn và hẹn được gặp lại....


    Bài viết và hình ảnh: Đỗ mạnh Hùng


    thay đổi nội dung bởi: Vinam, 17-08-2010 lúc 04:42 PM
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 8 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com