|
|
Giáo xứ Chính Toà: Đêm Hoan ca - Diễn nguyện và Thánh lễ mừng Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2025
Hoà chung với niềm vui của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, mừng Sinh nhật Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người và ở cùng nhân loại, tối 24/12/2025, Toà Giám mục (TGM) Thái Bình và Giáo xứ Chính Toà tổ chức đêm Hoan ca, Diễn nguyện và Thánh Lễ trọng thể mừng Thiên Chúa Giáng Sinh.
Trong những ngày qua, TGM. Thái Bình và Giáo xứ Chính Toà đã được đón nhiều đoàn đại biểu chính quyền các cấp và quý khách đến thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Không khí càng nhộn nhịp tấp nập hơn từ chiều 24/12. Hàng chục nghìn người nườm nượp đổ về quảng trường TGM và khuôn viên Nhà Thờ Chính Toà, hoà mình vào không khí Đêm Giáng Sinh.
Chương trình Hoan ca và Diễn nguyện được bắt đầu lúc 19g30. Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu – Giám mục Giáo phận đã khai mạc chương trình và có những lời chúc mừng, cảm ơn tới đông đảo cộng đoàn đang hiện diện. Ngài cũng chia sẻ về một số những hạn chế trong trang trí, mua sắm trong dịp Lễ Giáng Sinh năm nay để mọi người cùng có sự đồng cảm.
.jpg)
Chương trình hoan ca với chủ đề “Đức Ki-tô, ánh sáng cho trần gian” được nối tiếp nhau bởi những tiết mục đặc sắc của các em thiếu nhi Giáo xứ Chính Toà, các thỉnh sinh Dòng Nữ Đa Minh, các thầy Chủng sinh của Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Màn Diễn nguyện của hơn 200 diễn viên từ các em nhỏ 4-5 tuổi, đến các cụ già trên 70, nói lên một đức tin mạnh mẽ và lòng mến vô điều kiện của các tín hữu Công Giáo với Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Ki-tô. Đây không phải là trình diễn các tiết mục văn nghệ, nhưng là bản trường ca những khúc hát tạ ơn. Tất cả đều hoà nhịp trong một tâm tình thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa – Đấng Tạo dựng và Cứu độ muôn loài.
Chương trình Hoan ca và Diễn nguyện kết thúc lúc 21g00, chuyển sang phần II là đỉnh cao của Đêm Hồng phúc. Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh được bắt đầu bằng cuộc rước Chúa Hài Đồng từ quảng trường TGM vào Nhà thờ Chính Toà. Đồng tế Thánh lễ với Đức cha Đa-minh có quý cha Giáo xứ Chính toà, quý cha Chủng viện, quý cha TGM, các thầy Phó tế và đông đảo cộng đoàn tham dự.
Đức cha Đa-minh mở đầu Thánh lễ bằng lời chào chúc bình an tới toàn thể cộng đoàn lương giáo đang hiện diện. Ngài mời gọi mỗi người hãy trở nên môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô, hãy trở nên một ngôi sao sáng, một thiên thần, đem ánh sáng bình an của Chúa Ki-tô đến cho trần gian hôm nay.
Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, từ trình thuật về sự ra đời của Đức Giê-su theo thánh Lu-ca (Lc 2, 1-14), Đức cha đã cắt nghĩa để làm sáng tỏ hơn về nội dung, ý nghĩa tiết mục diễn nguyện trong đêm canh thức, đặc biệt với cộng đoàn lương dân và tôn giáo bạn. Nối kết với chủ đề “Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian”, Đức cha Đa-minh bày tỏ những ưu tư về một thế giới còn rất nhiều bóng tối, nhiều những tệ nạn, nhiều việc làm huỷ hoại môi trường, nhiều hành động làm cho ‘Mẹ Trái Đất’ nổi giận…Tất cả đều vì sự tham lam, ích kỉ của con người gây nên. Chúa Ki-tô đến, đem ánh sáng của Ngài chiếu sáng trần gian, soi vào những bóng tối, chiếu sáng tâm hồn những con người ích kỉ, làm họ biến đổi để trở nên những con người biết sống vì người khác. Nên thay vì thắp sáng cây thông Noel, hãy thắp sáng chính tâm hồn mình, để mỗi người trở nên ánh sáng nơi gia đình của mình, nơi trường học, nơi công ty, chợ búa…Ở bất kì nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy sống ánh sáng của sự chân thật. Thay vì hận thù, mọi người hãy biết tha thứ; thay vì sống khép kín, hãy mở lòng chia sẻ; thay vì thất vọng khi cuộc cuộc đời còn nhiều vất vả, khó khăn, hãy biết sống hy vọng. Và đặc biệt, tất cả mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường để “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, Đức cha Đa-minh ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện. Chương trình Đêm Giáng Sinh – Đêm Thánh vô cùng của TGM. Thái Bình và Giáo xứ Chính Toà khép lại, nhưng mở ra nguồn hồng ân Mùa Giáng Sinh chan chứa niềm vui nơi mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, một năm mới – Năm Thánh Giáo phận đang cận kề với biết bao niềm vui.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|