Hãy ở lại trong thầy, để cảm nghiệm lòng thương xót của người cha nhân từ đối với người con hoan đàng.
Hãy ở lại trong thầy, để cảm nhận tình yêu vô hạn của người mục tử nhân lành đối với đàn chiên của mình.
Hãy ở lại trong thầy, để nhận lấy ơn tha thứ như người phụ nũ ngoại tình từ Thầy Giêsu.
Hãy ở lại trong thầy, để học lấy sự giúp đỡ người bị nạn nơi người Samari nhân hậu.
Hãy ở lại trong thầy, để học cách cầu nguyện với Cha Thầy.
Hãy ở lại trong thầy, để tìm kím sự thinh lặng trong tâm hồn sau một ngày làm việc vất vả.
Hãy ở lại trong Thầy,để hạt giống được nảy mần dù chỉ bằng hạt cải bé nhỏ.
Hảy ở lại trong Thầy, để nhận được những nén bạc mà người chủ giao cho và tìm cách sinh lợi từ những nén bạc đó tùy theo khả năng của mình.
Hãy ở lại trong Thầy, để nhìn thấy sự vui mừng của cụ già Simeon khi nhận ra trẻ Giêsu.
Hãy ở lại trong thầy, để đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau.
Hãy ở lại trong Thầy, để vui với người vui và buồn với kẻ buồn.
Hãy ở lại trong Thầy, để trở nên bé thơ trong lòng Thầy Chí Ái.
Hãy ở lại trong Thầy, để mang nìềm vui đến cho người khác như Thầy đã đem niềm vui đến nhà ông Giakêu.
Hãy ở lại trong Thầy, để cảm nhận sức nặng của thập giá mà Thầy đang các trên vai.
Hãy ở lại trong Thầy, để nói lên lời cảm tạ trước những phép lạ mà Thầy đã làm cho 10 người phong cùi kia. . .
Đây là những cảm nghiệm của riêng tôi khi một lần được ở trong vòng tay yêu thương của Thầy Giêsu. Còn bạn thì sao? Bạn hãy thử một lần ở lại trong Thầy Giêsu để có thể cảm nghiệm nhiều điềi mới lạ đang chờ đón bạn. Lúc đó bạn hãy viết ra những cảm nghiệm của mình và cùng chia sẻ với mọi người xung quanh. Nào xin mời bạn
Hoa Hàm Tiếu
Thỉnh sinh Đaminh
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: