Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: SỐNG LÀ CHO ĐI

  1. #1
    teresa_ngocthao's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thị trấn Khe Sanh
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    22
    Được cám ơn 105 lần trong 18 bài viết

    Default SỐNG LÀ CHO ĐI

    Không gì có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bằng việc giúp đỡ một ai đó, ngay cả khi người được giúp đỡ có nhận biết và bày tỏ lòng biết ơn với bạn hay không. Quả thật nếu bạn có thể cảm nhận được niềm vui từ những gì mình đã cho đi, nghĩa là khi đó, bạn đã sống một cuộc sống trọn vẹn, đúng với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình.
    Tôi vô cùng ngưỡng mộ mẹ Teresa, người đã dành trọn cuộc đời mình để kết nối nhân loại lại với nhau. Mẹ đã trở thành biểu tượng của tình yêu thương và lòng nhân ái của thời đại chúng ta. Một câu nói của Mẹ đã trỡ thành phương châm sống của nhiều người: “có thể chúng ta chẳng làm được điều gì vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những việc nhỏ bằng một tình yêu vĩ đại” .Quả thật, có thể chúng ta không thể thay đổi thế giới như mình mong muốn, nhưng chúng ta hoàn toàn góp phần tạo nên điều kỳ diệu đó bằng những hành động nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thương của mình. Khi trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để cho con người có thể sống hạnh phúc hơn?”, Mẹ đã nói: “Trước hết hãy mang niềm vui đến với người khác” . Thật vậy, khi bạn đối xữ tử tế bao dung với mọi người, bạn sẽ nhận ra rằng, tình yêu thương là một trong những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống. Chỉ bằng những hành động nhỏ nhoi nhưng thiết thực, bạn cũng có thể làm cho thế giới này trở nên tố đẹp hơn.
    Lần nọ, một trong hai cô con gái của tôi đến trường nhưng lại quên mang theo phần cơm trưa. Kho đó, một người bạn không thân thiết cùng lớp đã mời con tôi dùng chung phần ăn của mình. Hành động đó đã làm cho con gái tôi vui suốt ngày vì cháu nhận ra rằng: “ cuộc sống thật kỳ diệu bởi vì ai cũng có lòng tốt”. Có thể thấy chỉ với hành động nho nhỏ, bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của ai đó về cuộc sống và giúp họ sống vui vẻ tích cực hơn.
    Nhiều bạn trẻ chia sẽ với tôi rằng, việc được giúp đỡ một ai đó thường thấy các bạn rất vui vẽ và hạnh phúc. Một số bạn còn lập kế hoạch giúp đỡ những trẻ em đường phố bằng cánh thành lập một quỹ từ thiện từ sự đóng góp của các thành viên trong lớp. Chắc chắn thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều nếu mổi cá nhân đều có những suy nghĩ và việc làm giàu ý nghĩa như thế.
    Đôi khi, việc bảo vệ người yếu thế hoặc không theo người khác nói xấu, chế giễu một ai đó cũng là cách thể hiện tình yêu thương con người. Giúp đỡ một ai đó hoà nhập vào môi trường mới, gữi lời cảm ơn đến một người đã động viên bạn vượt qua khó khăn hay đơn giản chỉ là một lời chào hỏi, một nụ cuời cũng biểu hiện quan điểm “Sống là cho đi”.
    Điều quan trọng nhất khi giúp đỡ người khác chính là niềm hạnh phúc mà bạn nhận lại được. Khi đó bạn sẽ hiểu được rằng “Sống là cho đi”chính là một trong những bí quyết đơn giản nhất giúp cho con người tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ và thực hiện những việc tốt mổi ngày, chắc chắn cuộc sống sẽ đáp lại bạn nhiều điều hơn thế.

    TríchDon’t sweat the small stuff for teens
    Chữ ký của teresa_ngocthao
    " Đưa tay ra để chia sẽ - dành trái tim để yêu thương "

  2. Có 4 người cám ơn teresa_ngocthao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com