Trong thời đại ngày nay, trên thế giới người ta về hùa với tội ác và xa lánh Thiên Chúa. Bệnh viện phá thai (sát nhân) mọc lên khắp nơi. Người ta cổ xúy cho "same sex marriage", nha phiến được trồng hàng trăm ngàn mẫu, phụ nữ bỉ bán khắp thế giới làm nô lệ tình dục, nhà thờ bị phá, giáo dân bị giết, tội ác lan tràn khắp nơi. Và ngay cả trên đất Hoa Kỳ, nơi mà ngay cả trên đồng đô la họ vẫn còn in câu "In God we trust", nhưng ngày nay họ cấm cầu nguyện trong lớp học, họ tránh tất cả hình ảnh dẫn tới Thiên Chúa, họ không cho dùng "Merry Christmas" mà phải gọi là "Happy Holiday" v.v...
Thế mà vẫn có những người mang đầy lòng yêu thương, báo cho nhân loại biết "Alleluia, Alleluia, hãy hoan hỷ đón chào Đấng Cứu Thế, Alleluia, Alleluia".
Mời quý anh chị xem cái video clip vô cùng cảm động này:
Nguyện xin Bình An của Đấng Cứu Thế tuôn đổ xuống trên nhân loại.
Cám ơn thichduthu đã sửa link giùm, sửa xong giá trị hơn nhiều, lần khác nếu mình có posts mà như thế nầy thì nhờ thichduthu tiếp tục giúp sửa nữa nghe, chúc may lành và mọi sự bình an