|
Ngày mồng 3 Tết, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy biết thánh hóa công ăn việc làm, biết dùng thời gian cho xứng hợp để mưu cầu lợi ích cho thân xác và tâm hồn. Bởi lao động không chỉ đơn thuân nuôi sống bản thân, mà còn mang tính cộng đồng góp phần xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc. Lao động, trong niềm tin Kitô giáo, mặc thêm chiếc áo siêu nhiên, thăng tiến con người, hầu xứng đáng phẩm giá làm con cái Chúa, để sáng danh Đấng tạo thành và cùng hướng về hạnh phhúc đích thực.
Văn hóa Việt Nam quan niệm Trời là Cha, Đất là Mẹ. Con người đứng giữa cha mẹ để nối liền trời đất. Khi có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì trăm họ an vui, thiên hạ thái bình. Vì thế con người phải ăn ở sao cho thuận với Trời, hợp với Đất để trọn đạo thái hòa. Dân gian còn lưu truyền những câu :
“Ơn Trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cầy sâu
Công lênh chẳng quản dãi dầu,
Ngày nay nước bạc ngày mai cơm vàng.”
Cứ lao động cần cù, cứ sống cho ngay thẳng với đạo Trời, đạo Đất và đạo làm người, thì Trời sẽ không bỏ, không phụ người có lòng tốt. Vâng! “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân”. Người nông dân Nhật ngày xưa, có tục lệ cúi đầu vái chào cây cải trước khi thu hoạch. Một sự tri ân cây cỏ, đất đai thổ thần, vì họ quan niệm “ Thần thổ bất nhị” : người và đất không phải là hai. Người và đất chỉ là một, sống nhờ đất và chết cũng nhờ đất (Lê Đàn, KTNN, 683). Người Việt Nam tin vào ông Trời nên :
Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cầy ,
Lấy đầy bát cơm…
Phải chăng từ sâu thẳm tâm hồn, con người luôn tin : “ Mưu sự tại nhân , thành sự tại Thiên”
Mồng 3 Tết, nghe Lời Chúa về dụ ngôn nén bạc, đối chiếu đời mình với những nhân vật trong câu chuyện, liệu mỗi người chúng ta sẽ được ông chủ khen : “Khá lắm”, hay bị nguyền rủa : “ Anh thật là đầy tớ xấu xa và biếng nhác !” Nào ai trong chúng ta lại chẳng được Chúa trao những nén bạc ? kẻ ít người nhiều, nhưng vốn liền quý giá của đời người là Trái Tim. Con người mắc nợ nhau nhiều nhất là tình yêu mến.
Có một loại ngân hàng mà ai cũng gửi vốn được. Đó là ngân hàng “Tình Thương”. Vâng, trong xã hội nhiều người gian dối lọc lừa, lắm bon chen và vô cảm như thời nay, con người đang cần nhiều trái tim biết rung cảm, biết chia sẻ tình người bằng nhiều phương thế phục vụ. Ngày nay con người được học cách kiếm tiền chứ không học cách dùng tiền, học cách kiếm sống chứ không phải cách sống, tiến nhanh nền văn minh hưởng thụ, nhưng lại thiếu văn minh tình thương, của cải vật chất cao mà lòng người thấp bé. Chẳng ai lên án sự giàu có, nhưng tiền bạc không làm được mọi sự. Vì thế, “ Kẻ nào tin rằng tiền bạc làm được mọi sự, thì kẻ ấy có thể làm mọi sự để có tiền bạc”. ( Dante).
Cuối cùng thì, “Kẻ đắc chí cả đời, mắt cũng vương hạt lệ. Người thất cơ khóc thầm, lệ nước mắt cũng ướt chéo khăn. Khóc - cười, đắc – thất, hạt lệ đều giống nhau”. ( Huyền Ngôn xanh P.T. T).
Cộng đoàn thân mến,
Hiệp dâng Thánh lễ ngày mồng 3 tết hôm nay, xin Chúa chúc lành cho công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới được mưa thuận gió hòa, gia đình thịnh đạt an vui, vì “ kẻ trồng hay người tưới, chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể (Cor 3,7). Xin cho mỗi người biết chia sẻ tình người và của cải vật chất cho những ai đang cần sự giúp đỡ, biết dùng nén bạc Chúa trao mà phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.
Tạ ơn Chúa năm cũ hồng ân,
Xin dâng Chúa năm mới
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.
Trần Ngọc Hạnh
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|