Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tư Thế Cầu Nguyện Tuyệt Vời

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Tư Thế Cầu Nguyện Tuyệt Vời

    Tư Thế Cầu Nguyện Tuyệt Vời

    Cô Loan mời vị linh mục đến nhà để cầu nguyện cho ba của cô đang bịnh nặng. Khi vị linh mục đến thăm thì thấy ông cụ nằm trên giường với cái đầu kẹp giữa hai cái gối. Bên cạnh giường có một chiếc ghế. Vi linh mục ngỡ rằng ông cụ được con gái báo trước về sự hiện diện của ngài. Vì thế ngài lên tiếng hỏi ông cụ:
    - Thưa ông, chắc cô Loan đã báo cho ông biết là hôm nay tôi đến đây, phải không ạ?
    - Dạ không, cháu không nói gì với con cả.
    - Tôi thấy có chiếc ghế trống bên giường nên nghĩ rằng ông đã biết rằng tôi sẽ đến.
    - Thưa cha, đây là một chuyện bí mật. Xin cha vui lòng đóng cửa phòng lại cho con. Con chưa hề kể cho ai nghe chuyện này, con gái của con cũng không biết. Thú thật với cha, cả đời con không biết cách cầu nguyện. Khi vào nhà thờ, con nghe các linh mục nói đến việc cầu nguyện, nhưng con không chú ý nghe, mà cũng không cầu nguyện gì vì con rất lười cầu nguyện. Cách đây bốn năm, có một người bạn nói rằng:
    “Ông Hùng ơi, cầu nguyện là nói chuyện thân mật với Chúa Giêsu. Tôi chỉ cho ông một cách nhé. Ông hãy ngồi trên một cái ghế rồi đặt một chiếc ghế trống bên cạnh ông. Với đức tin, ông hãy hình dung Chúa Giêsu đang ngồi trên chiếc ghế trống ấy. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu nói rằng: ‘Thầy ở với các con cho đến tận thế.’ Vậy ông cứ nói chuyện với Chúa Giêsu như ông đang nói chuyện với tôi vậy đó! Thoải mái thôi, Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh mà còn là bạn của chúng ta nữa.”
    Nghe người bạn nói có lý quá nên con nói chuyện với Chúa Giêsu hàng ngày. Càng lúc con càng cảm thấy thích thú hơn. Vì thế, con dành hai ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để tâm sự với Chúa Giêsu về những tâm tình buồn vui của con, kể cả nỗi đau đớn hay niềm hạnh phúc của cuộc đời con. Dù sao, con cũng phải thận trọng vì nếu con gái con mà thấy ba nó nói chuyện với chiếc ghề trống trơn thì cô ấy sẽ cho rằng con bị điên, không chừng cô ấy lại đưa con vào bịnh viện tâm thần đó!”


    Nghe xong câu chuyện, vị linh mục cảm động nên ngài khuyến khích ông Hùng cứ tiếp tục nói chuyện với Chúa Giêsu bằng cách ấy, vì đó là một cuộc đối thoại tuyệt diệu. Sau đó, ngài ban các bí tích hòa giải, Thánh Thể và xức dầu thánh cho ông cụ. Rồi ngài vui vẻ chia tay ông cụ để trở về nhà thờ.


    Hai hôm sau, cô Loan gọi điện thoại báo tin cho vị linh mục biết là ba của cô đã qua đời và buổi trưa hôm ấy.
    Vị linh mục vội vàng hỏi:
    - Khi ba con chết ông có được bình an không?
    - Dạ có, ba con đi trong tư thế bình an. Lúc 2:00 giờ chiều, khi con sẵn sàng ra khỏi nhà thì ba con gọi con đến bên giường và nói rằng ba yêu thương con lắm. Ba còn ôm hôn con. Nhưng khi con về đến nhà, tức là chỉ một tiếng đồng hồ sau mà ba con đã chết. Đầu của ông dựa tên chiếc ghế, bên cạnh giường của ông. Con không biết tại sao ba con lại kê đầu trên chiếc ghế mà không phải là trên chiếc gối trong giường. Cha có thể đoán được tại sao ba con lại nằm chết trong tư thế ấy không ạ?
    Vị linh mục hiền lành vội lau nước mắt và đáp:
    -Con ơi, cha cũng ao ước rằng chúng ta được chết trong tư thế ấy. Ba con chết tựa đầu trong lòng Chúa Giêsu. Được chết trong lòng Chúa Giêsu là một hồng ân lớn lao trong cuộc đời. Chúng ta hãy ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa vô biên vô tận!


    Kim Hà phóng tác (Memaria.org)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    ước gì em được chết giống ông ấy, thật hạnh phúc biết bao???!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com