Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phút cầu nguyện 21.3

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,747 lần trong 2,084 bài viết

    Lightbulb Phút cầu nguyện 21.3

    PHÚT CẦU NGUYỆN


    Quý vị và các bạn thân mến

    Có một đệ tử đã hỏi sư phụ như sau: Thưa thầy làm thế nào để hòa hợp yêu thương và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người?
    Vị sư phụ đáp: Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai, thì con chẳng cần phải lo việc tha thứ

    Vâng! Tha thứ vẫn là vấn đề khó khăn của tất cả mọi người, ở mọi thời đại từ cổ chí kim, không thế mà thánh Phêrô cũng đã bức xúc lắm, nhức nhối lắm hỏi Chúa: “Nếu anh em con xúc phạm con một ngày bảy lần thì con phải làm sao?” xem ra không dễ có sự khoan dung cho sự xúc phạm dường như là cố ý như thế, nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn cho sự tha thứ, đó là tha thứ không giới hạn, không phải tha đến bảy lần mà tha đến bảy mươi lần bảy.

    Một người đã xúc phạm, đã làm tổn thương, đã gây thiệt hại cho ta đôi khi cả tinh thần lẫn vật chất làm sao có thể tha thứ được, ta phải trả thù để lấy lại sự công bằng cho ta chứ, thế sao! Chúng ta lại luôn được mời gọi phải thứ tha, có nghịch lý lắm không, có dại dột lắm không, có thua thiệt lắm không?

    Quý vị các bạn thân mến

    Chúng ta không hề thua thiệt và cũng không hề dại dột, tha thứ không những tự nó đã là một điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của chúng ta, biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn, sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù

    Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Harvard của Mỹ với tựa đề: Canh phòng sức khỏe người nữ “Women's Health Watch” vừa cho biết 5 lợi ích của sự tha thứ:

    1. Tha thứ làm giảm Stress

    2. Cải thiện nhịp tim và huyết áp

    3. Tha thứ xây dựng tốt các mối quan hệ

    4. Tha thứ còn làm giảm đau

    5. Tha thứ làm cho người ta hạnh phúc, bình an hơn, vì bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình - chứ không phải cái người gây tổn thương cho bạn - chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình

    Ích lợi của tha thứ là thế, lý thuyết là thế, nhưng làm sao để có thể tha thứ được để đón lấy những lợi ích ấy, bất cứ khi nào bị xúc phạm, bị tổn thương, thì ý nghĩ đầu tiên của chúng ta luôn là kết án, mong người gây hại cho ta phải xin lỗi

    Giờ là lúc chúng ta hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và thái độ, những thay đổi này sẽ giúp chúng ta bắt đầu tập tành tha thứ, đừng chờ nhận được lời xin lỗi rồi mới tha thứ, chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận giữ, nếu chúng ta chấp nhận tha thứ ttrước khi nhận được lời xin lỗi, thường thì chính chúng ta mới là gánh chịu những thiệt hại do sự tức giận gây ra, điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản, dễ chịu, của bản thân, hãy thông cảm với sự yếu đuối của người khác, vì người ta có thể hành động vì sự vô tâm, một khi tâm niệm được rằng: những hành vi làm ta tổn thương đều là những hành vi của sự vô tâm và u mê, chứ không phải do cố ý và sáng suốt thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát cho tâm hồn

    Hãy biết rằng đời sống còn chìm trong vô tâm thì chắc chắn không thể tránh khỏi những hành vi thiếu ý thức và thiếu tự chủ, ta cần tha thứ và giúp nhau vượt qua gian khó, chứ không phải ngồi đó mà đòi hỏi người khác phải luôn hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mình, và cũng có thể người ta hành động vì nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: “Đằng sau bất cứ hành động thô lỗ nào thường là một câu chuyện đau lòng”

    Tác giả Minh Niệm trong cuốn hiểu về trái tim nói rằng: “Nếu bình tĩnh và biết quan sát thì bao giờ ta cũng nhận thấy: Kẻ gây ra lầm lỗi chính là nạn nhân rất đáng tội nghiệp, họ có thể làm cho ta đau vì đã lỡ gây tổn thương, nhưng chính họ mới là người đau khổ nhiều nhất, vì năng lượng xâm hận và những bế tắc tâm lý đang bủa vây và hành hạ họ trong từng giây từng phút, họ càng tỏ ra cứng đầu không biết lỗi thì lại càng tỏ ra đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới có thể tìm ra để thiết lập đời sống bình an và hạnh phúc, và đừng quên bản thân ta cũng rất yếu đuối và gây ra không ít lỗi lầm, điều này là điều vô cùng quan trọng trong tiến trình tha thứ, nếu ta nhận thấy ta cũng bất toàn như tất cả mọi người và ta cũng không ít lần gây ra lầm lỗi, thì ta sẽ rất dễ dàng khoan dung và từ tâm đối với những lầm lỗi của anh chị em

    Lậy Chúa! Chúng con còn quá nhiều tham sân si và u mê nên vẫn rất khó khăn khi tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng, mở trí, để ngộ được rằng: Khi tha thứ, thì người hưởng ân lộc, hưởng niềm vui, bình an và hạnh phúc là chính chúng con được hưởng trước, chứ không phải người đã xúc phạm đến chúng con, khi có ai làm chúng con bị xúc phạm, xin Chúa giúp chúng con luôn có thể thưa lên với Chúa lời cầu nguyện tuyệt vời của Chúa Giêsu: “Lạy Chúa! Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” Amen


    nguồn: Đài PT Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com