Mùa chay Giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm việc thiện xuất phát từ lòng mến Chúa và yêu người. Chân phước Ludovico Casoria đã từng nói một câu bất hủ: “Tình yêu của Ðấng Kitô xé nát con tim của tôi.” Tình yêu đối với Đức Kitô đã thúc đẩy Ludovico làm những công việc từ thiện vĩ đại phục vụ anh em đồng loại mình
Ngài gia nhập vào dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1832 Ludovico hiến dâng trọn cuộc đời mình cho những người nghèo khó và bệnh tật, Ludovico đã thành lập một bệnh xá giúp người nghèo, hai trường học cho trẻ em Phi châu cũng như thành lập một viện nuôi trẻ mồ côi, một viện cho người câm và người điếc. Ludovico cũng lập đuợc một học viện cho người mù, một viện dưỡng lão và một nhà cho những người vô gia cư.
Quý vị và các bạn thân mến
Mẫu gương và đời sống của Chân phước Ludovico Casoria cho ta cái nhìn về thái độ dấn thân của mình trong những việc bác ái từ thiện, làm việc bác ái yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính mình. Yêu thương như vậy mới là tận hiến, là quên mình để phục vụ người khác
Chúng ta không thể cho đi chính mình hay hiến thân phục vụ được nếu chúng ta vẫn còn nô lệ cho lòng ích kỷ. Một tình yêu vô vị lợi, một sự dấn thân triệt để phải được phát xuất từ sự thao thức gắn bó với Chúa Kitô, nếu chúng ta chỉ đi tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi dễ dãi cho bản thân, nếu chúng ta chỉ bận tâm tránh né những gì gây phiền toái cho ta, làm sao có thể nói được là chúng ta biết cho đi, biết hiến thân một cách chân thành vô vị lợi được
Tình thương đích thực không làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn hoặc bị thiếu hụt mất mát, trái lại nó còn làm cho chúng ta thêm phong phú và được tự do thực sự. nếu chúng ta cho đi và mong nhận lại chúng ta sẽ chẳng nhận được gì cả và sẽ cảm thấy cay đắng, bất mãn trước những vô ơn bạc bẽo. Nhưng nếu chúng ta thành thực cho đi mà không mong được đền đáp chúng ta sẽ nhận được tất cả và càng cảm thấy bình an vui sướng hơn khi không nhận lại được gì hết
Mùa chay Giáo hội mời gọi chúng ta làm việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, những việc làm ấy chỉ tốt khi chúng ta làm vì Chúa Kitô, vì lòng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ anh chi em, chứ không đi kiếm bản thân mình, đó là minh chứng cho sự hòa hợp giữa đức tin và hành động được cụ thể hóa ra bên ngoài. Nếu chúng ta làm tất cả những việc bác ái mà không có lòng mến, không được thúc đẩy bởi tình yêu, thì những việc làm ấy chẳng có ý nghĩa gì như lời Thánh Phaolô tông đồ đã dạy: “Đó chỉ là những tiếng Thanh La kêu phèng phèng làm vui tai trong chốc lát mà thôi”
ĐHY. Nguyễn Văn Thuận trong tập sách ĐƯỜNG HY VỌNG cũng đã lưu ý những người con tinh thần của ngài như sau: “Lâu nay cha thấy con đi kề bên Chúa mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa con không an vui trong tâm hồn và con dấn thân một mình ngoài Chúa, con đã mời Chúa lui về nhà thờ”
Sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội là nguyên tố tai hại nhất trong thời đại chúng ta “Cả cuộc sống con phải loan truyền và tuyên xưng với hết tâm hồn thống hối và yêu thương”, và với một hành động mà người ngoài có thể cho là một hành động điên khùng uổng phí, thì trước mặt Chúa đó lại là một hành động mang lại hạnh phúc đời đời
Lậy Chúa! Chúa không bao giờ chịu thua những người có lòng quảng đại biết cho đi cách vô vị lợi. Tuy con chỉ biết hiến dâng cho Chúa tất cả sự bé nhỏ nghèo hèn của con. Nhưng Chúa sẽ trao trả lại cho con tất cả sự vô tận của Chúa. Xin cho con được nhận chìm và tan biến trong đại dương tình yêu bao la của Chúa Amen