|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Mùa chay Giáo hội luôn mời gọi con cái mình sống đời cầu nguyện, đi vào sa mạc tâm hồn để gặp Thiên Chúa là Đấng hằng sống, từ đó chúng ta mới có động lực sống chứng nhân giữa đời bằng các hành vi bác ái, thương yêu, quan tâm giúp đỡ người khác
Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Hugues! Thiết nghĩ đời sống của thánh nhân sẽ soi sáng cho chúng ta sống tâm tình của những ngày chay thánh. Thánh Hugues thuộc dòng dõi quý tộc, là một Linh mục người Pháp sống dưới thời Ðức Giáo Hoàng Gregory VII. Là một người thông thái và đạo đức nên Ðức Giáo Hoàng đã chọn làm cố vấn riêng và bổ nhiệm làm Giám mục thành Grenoble dù ngài đã nhiều lần từ chối.
Sau hai năm cố gắng cải tổ hàng giáo sĩ thối nát trên đà xuống dốc: Mua quan bán tước, thâm lạm tiền bạc của Giáo hội, không giữ luật độc thân; quá thất vọng Hugues rút lui về sống ẩn dật trong tu viện
Ðức Giáo Hoàng ra lệnh Hugues phải trở về cai quản giáo phận, ngài đã tuân phục và đã cai quản giáo phận trong 52 năm. Không có đủ tiền để giúp đỡ người nghèo ngài đã đem bán chén thánh bằng vàng và nhẫn ngọc của riêng mình để cứu giúp giáo dân nghèo đói trong giáo phận.
Ngài cũng là bạn thân của thánh Bruno, vị sáng lập các dòng khổ tu. Khi Thánh Bruno muốn tìm một nơi lập tu viện thì Đức Giám Mục Hugues đã giúp đỡ và tìm một nơi yên tĩnh thanh vắng ở miền núi để cho ngài lập tu viện
Vì không thể làm một nhà ẩn tu Hugues thường đến tĩnh tâm với những ẩn tu, và người bạn thân của ngài là Bruno vị tu viện trưởng đã trở nên vị linh hướng của Hugues và nhiều lúc khuyên thánh nhân dừng quá hãm mình và ăn chay quá độ làm mất sức khỏe không thể chu toàn công việc của giáo phận. Thánh Bruno cũng khuyên ngài phải giữ lại con ngựa chớ bán đi, nên dùng để đi lại thăm viếng mục vụ trong giáo phận.
Là một mục tử nhân lành, thánh Hugues đã về với Chúa vào ngày 1 tháng 4 năm 1132.
Quý vị và các bạn thân mến
Là một mục tử nhân lành, thánh Hugues đã làm tất cả cho đoàn chiên của mình được sống và sống dồi dào, ngài chấp nhận bán đi những chén thánh quý giá và cả nhẫn Giám mục để đổi lấy lương thực lo cho những người nghèo đói
Trong cương vị Giám mục và còn là cố vấn cho Đức giáo Hoàng với trăm công ngàn việc, nhưng thánh nhân vẫn luôn sống đời cầu nguyện một cách liên lỷ. thánh nhân là người đã sống trọn vẹn lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin mừng: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì tinh thần thì hăng hái nhưng xác thịt lại yếu đuối”
Mỗi người chúng ta cũng có thể sống cầu nguyện liên lỷ theo gương của thánh nhân khi hướng tâm hồn về cùng Thiên Chúa, vừa đồng thời chu toàn công việc bổn phận hàng ngày và dâng những công việc đó cho Thiên Chúa và ý thức rằng có Chúa hiện diện trong ta và cùng làm những công việc đó với ta
Sống cầu nguyện liên lỷ là sống kết hiệp với Chúa luôn mãi, tâm hồn hướng về Ngài, chúng ta có thể so sánh việc cầu nguyện với việc hít thở của cơ thể con người không bao giờ ngừng, thể xác con người không bao giờ ngừng thở, khi làm việc, khi ngủ hay làm bất cứ công việc gì, khi thì con người ý thức hơi thở của mình, khi thì không ý thức, nhưng lúc nào đó dù có ý thức hay không con người vẫn thở, ngừng thở con người sẽ chết. Người Kitô sống cầu nguyện luôn sẽ trổ sinh những việc làm tốt như sống bác ái yêu thương, lưu tâm đến người nghèo khổ và cứu giúp họ
Dĩ nhiên việc cầu nguyện liên lỷ cùng cần đến những giây phút cao điểm chỉ được dành để tiếp xúc trao đổi với Thiên Chúa mà thôi, đó là những giây phút ta dành riêng để tham dự thánh lễ cầu nguyện chung với anh em xung quanh trọn ngày để tĩnh tâm, đó là những thời khắc giúp ta mạnh mẽ sống đời sống yêu Chúa và yêu người
Mượn tâm tình của thi sỹ Tagore chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa! Ngày lại ngày
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan,
hai tay cung kính, lạy Thiên Chúa muôn loài,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.
Dưới bầu trời bao la,
trong cô đơn và thầm lặng,
với tấm lòng thanh tịnh,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.
Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn,
huyên náo vì đấu tranh,
giữa đám đông hối hả lăng xăng,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan.
Và khi đã hoàn tất việc đời,
lạy Thiên Chúa muôn loài,
một mình, lặng lẽ,
tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|