|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Hôm nay bước sang thứ tư Tuần Thánh, trong bài đọc thứ nhất Ngôn sứ Isaia đã nói: “Đức Chúa là Chúa thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức” Bổn phận của chúng ta là con cái Thiên Chúa, thì chúng ta phải biết nói năng làm sao để yêu thương, khích lệ, nâng đỡ anh em đồng loại của ta, chứ không phải muốn nói năng vô tâm thế nào thì nói. Chúng ta đã được nghe sách Châm Ngôn dạy: “Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành” (Cn 12, 18}Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống, lời nhan hiểm làm tan nát tâm can (Cn 4, 11}
Nói đến đây tôi nhớ lại câu chuyện vui về chú ếch như sau: Ngày xưa một bầy ếch tổ chức một cuộc thi, mục đích cuộc thi là leo lên đỉnh của một cái tháp rất cao. Đám đông hiếu kỳ tụ tập chung quanh cái tháp để xem các thí sinh, và cuộc đua bắt đầu, thực sự không ai trong đám đông tin rằng những con ếch bé nhỏ kia lại có thể leo lên tới đỉnh tháp được, vì đám đông luôn la hét những lời tiêu cực như: Đường tới đỉnh tháp quá khó, đám ếch này không bao giờ có thể leo lên được tới đỉnh, tháp cao thế kia làm sao mà đám ếch này có thể leo lên tới nơi được
Sau những lời la hét tiêu cực như thế, quả thực sau một thời gian ngắn, từng con một bắt đầu rớt xuống, số còn lại vẫn giữ được phong độ và tiếp tục leo lên cao hơn
Đám đông không buông tha vẫn tiếp tục hô to: Khó lắm không leo lên tới nơi được đâu, đừng cố làm gì tốn công vô ích, thế là thêm vài con nữa tiếp tục bỏ cuộc. Cho đến cuối cùng thì chỉ còn lại một con ếch nhỏ duy nhất tiếp tục leo, và càng ngày càng leo cao hơn. Sau những nỗ lực cuối cùng, con ếch nhỏ kia đã leo lên đến đỉnh tháp và trở thành người thắng cuộc
Cuộc thi kết thúc, những con ếch kia muốn biết tại sao con ếch nhỏ này lại có thể thắng cuộc được? Một thí sinh đã hỏi con ếch: Sao anh có đủ sức mạnh để leo lên tới đỉnh tháp cao như thế? Và lý do là con ếch thắng cuộc đó bị điếc
Quí vị và các bạn thân mến
Chú ếch nhỏ kia chinh phục được đỉnh núi vì nó không bị những lời nói tiêu cực làm ảnh hưởng, còn các chú ếch khác đã bị nhận chìm tất cả mọi ước mơ, mọi nỗ lực, mọi khí thế bởi những lời nói tiêu cực từ đám đông. Liệu có bao giờ chúng ta là những người trong đám đông đó không nhỉ?
Giáo hội đã dùng lời nói của Ngôn sứ Isaia để nói về hình ảnh của Chúa Kitô, và cũng để nhắc nhở chúng ta là những người môn đệ của Ngài, “Đức Chúa là Chúa thượng, đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức”
Đúng vậy, những lời của Chúa Giêsu đã trở nên những lời đem lại sự sống, sự giải thoát, niềm an lạc cho những ai biết lắng nghe và chiêm niệm Lời Ngài.
Vâng! Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là con cái của bình an, của yêu thương, thì chúng ta cũng phải biết nói năng như một người môn đệ là biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Vậy chúng ta đã học hỏi nơi Ngài chưa? Hay vẫn giống như đám đông vô tâm kia, lời nói của chúng ta là lời nói mang lại sự sống hay giết chết, lời của kiến tạo hiệp nhất yêu thương hay là chia rẽ, lời của xây dựng hay tàn phá, chúng ta hãy biết rằng: Con người phải chịu hậu quả lời mình nói, và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra
Lạy Chúa! Chúng con biết chúng con rất yếu đuối vì vô tâm, vì ích kỷ, vì thiếu hiểu biết nên chúng con cứ để chiếc lưỡi bất kham của chúng con thốt lên những lời ác tâm ác ý. Nhiều lúc chúng con không hề ý thức đủ những hậu họa của những lời nói nông cạn thiếu suy nghĩ của chúng con. Quả thật đã nhiều lần chúng con cảm thấy rất hối hận vì những điều vô bổ chúng con đã nói, nhưng nhiều lúc chúng con không làm chủ được miệng lưỡi của chúng con, xin Chúa hãy điều khiển lòng trí chúng con, và lạy Chúa! Xin canh phòng và thánh hóa miệng lưỡi chúng con, vì chỉ có Chúa mới có thể biến những điều không thể của chúng con thành có thể Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|