Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Khi tình yêu bị tổn thương !

  1. #1
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default Khi tình yêu bị tổn thương !

    Khi tình yêu bị tổn thương !



    Trong lứa tuổi vị thành niên,các bạn trẻ thường hay có những bất đồng với cha mẹ.Mặc dù đa số trong họ có quan hệ khắn khít với cha mẹ và anh em.Nhưng bạn bè và những người đồng trang lứa dường như mới chính là người đồng cảm,hiểu biết về họ.
    Khi một khía cạnh nào đó trong mối quan hệ cha mẹ và anh em trở nên xấu đi hay không còn được như thửơ trước,một số các bạn cứ nghĩ là cha mẹ không hiểu hay không còn thưong mình nữa,nên đã tìm đến những người khác .Và cũng vì nôn nóng muốn được chấp nhận,muốn được yêu thương nên nhiều khi trở thành mù quáng . Trong tình cảnh và tâm trạng đó họ không còn tỉnh táo và sáng suốt để nhận ra cái gì đúng cái gì sai,mà cứ nghĩ là mình đang yêu !Cũng từ những điểm xuất phát đó nhiều thanh thiếu niên đã trở thành nạn nhân của bạo hành tình yêu.

    Trong xã hội chúng ta đang sống,tình trạng bạo hành trong tình yêu khá phổ biến,trung bình toàn thế giới có 18,6%độ tuổi là sinh viên học sinh.Như vậy cứ 5 nữ sinh thì bị một em đang là nạn nhân của sự bạo hành về tâm lý hoặc về tình dục.Khi có ai đó đang xúc phạm hay đánh đâp người khác thì đó không phải là thể hiện tình yêu mà là bạo lực!

    Khi có bất đồng hay xung đột vói cha mẹ,các bạn nên bình tĩnh mà nhủ rằng đó là cha mẹ chúng ta,là người thục sự yêu thương chúng ta.Cha mẹ chính là người bảo vệ bạn trước hiểm nguy.Khi có điều gì không ổn với bản thân,bạn nên thố lộ ngay vời cha mẹ.Đừng lờ đi và đừng che dấu với hy vọng tình trạng đó sẽ chấm dứt.Đó không phải là cách giải quyết triệt để đâu !

    Tất cả chúng ta đều có nhận thức được những hạnh phúc cuộc sống mà chúng ta đáng được hưởng và con người của mình đáng được tôn trọng .Nếu bạn đang bị hành hạ dưới bất cứ hình thức nào,hãy thố lộ và tâm sự ngay với người nào đó ,có thể là cha mẹ hay người nào có thẩm quyền.Đó là chính là cách cửa duy nhất dẫn bạn tới bình an.
    (phỏng dịch từ girlfriend magazline)

    Bạn thân mến ! Bạn có biết là thân xác cuả chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần không ?Đừng để ai chà đạp nó và cũng đừng để mình làm ố uế nó .Một chút sai lầm này sẽ dẫn đến sai lầm khác. Theo phụnữ online đưa tin:tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ ,những ca phá thai tới 56% ở độ tuổi là thanh thiếu niên !Bạn đừng tin là số phận an bài hay vì mình quá hồng nhan nên bạc phận!Có một bà mẹ khi biết sắp đến lúc về với Chúa,đã dạy con gái : "....phải biết tự trọng ,mình không tôn trọng mình thì làm sao có ai tôn trọng mình được! Đừng bao giờ dựa dẫm ai,cũng đừng bao giờ nhận qùa của ai,coi chừng vì món qùa đó mà mình phải trả nợ bằng cả cuộc đời !"

    TN_NT
    thay đổi nội dung bởi: TuyetNgaNguyenThuy, 31-05-2011 lúc 12:46 PM

  2. Có 9 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  3. #2
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Nhưng các bạn thân mến, Chúa Kitô cũng dạy: phải vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Dù là đền thờ của Chúa Thánh Thần, một đền thờ bất khả xâm phạm, chúng ta cũng phải chịu đau khổ theo gương Chúa Giêsu, để trở thành một cành nho, một bông lúa đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  4. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com