Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NGHE EM VÀO NHÀ TẬP

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Post NGHE EM VÀO NHÀ TẬP

    NGHE EM VÀO NHÀ TẬP
    Thân tặng các cháu Ứng Sinh Dòng Tên
    sắp vào Nhà Tập năm 2011

    P thương mến,
    Chị viết cho em những dòng này mà lòng vẫn còn bồi hồi khôn xiết. Đã bao lần nghe giọng nói thân thương, ấm áp của em qua điện thoại, nhưng lần này chị vui đến nỗi nước mắt tuôn rơi! “Chị Tư ơi, em được vào Nhà Tập rồi!”.
    P ơi,
    Đó là câu nói mà ba má và các anh chị mong đợi bao năm nay. Nhớ ngày em vừa đậu Đại Học cũng là lúc chị em mình trò chuyện cả buổi tối trước hiên nhà. Em nói em sẽ vừa học vừa tìm hiểu một nhà Dòng trên Sài Gòn. Khỏi phải nói, lúc đó chị xúc động biết bao! Chị đã cùng em cầu nguyện và dâng lên Chúa ước mơ thánh thiện ấy.
    Một lần kia, khi dự tĩnh tâm mùa Chay ở nhà thờ gần nhà anh Ba trên Sài Gòn, nơi em đang sống cùng anh chị Ba để theo học Đại học, em được nghe một Cha Dòng Tên giảng và ngay sau đó, em đã “bị” Cha chinh phục. Tạ ơn Chúa đã cho em gặp được Cha Giám Đốc Ứng Sinh của nhà Dòng để em có dịp trình bày những thao thức, những ước mơ muốn dâng hiến đời mình cho Chúa.
    Sau ba ngày tĩnh tâm định hướng do Cha hướng dẫn, em đã được nhận vào nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam. Ba năm sống trong nhà Ứng Sinh, em đã được trải nghiệm nhiều điều: tập sống đời sống Thiêng Liêng thật sâu xa, liên đới với các bạn trong cùng một mái nhà để tập sống đời sống cộng đoàn, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập cũng như trong công tác Tông Đồ…Những năm tháng ấy là những kỷ niệm thật đẹp, nhưng cũng đòi hỏi em phải rèn luyện, phải từ bỏ, tập thích nghi nhiều phải không em? Chị nhớ đôi lúc em tâm sự với chị: “Con đường lý tưởng em đang đi còn dài, còn dài lắm chị à!”. Chị đã nắm chặt tay em, khuyên em hãy chuyên cần cầu nguyện và hết lòng tin tưởng Chúa sẽ dẫn dắt em đi từng ngày.
    P ơi,
    Từ lúc em vào sống trong nhà Ứng Sinh, không ngày nào ba má và chị không cầu nguyện cho em. Ba má và chị phải “lớn lên” theo những chặng đường em đi, dõi theo những bước tiến của em trong việc học, việc rèn luyện trong nhà Ứng Sinh, nhất là trong đời sống Thiêng Liêng của em. Em còn nhớ lời Ba căn dặn không? “Út à, con hãy cố gắng trở thành một người thánh thiện, sống thân tình với Chúa trước đã?”. Ba Má và chị mong muốn em chú tâm sống đời sống Thiêng Liêng chu đáo, tăng trưởng bên cạnh việc tích lũy kiến thức, em ạ.
    Em đã không phụ lòng Ba Má và các anh chị khi tốt nghiệp Đại Học loại giỏi, đồng thời được Cha Giám Đốc gọi vào nhà J.B (nhà Tiền Tập). Đây mới là thời điểm quyết liệt trong ơn gọi của em. Trong một năm đó, em phải hoàn thiện những gì còn thiếu sót trong kiến thức, trong đời sống nhân bản, đời sống cộng đoàn và cũng được học hỏi nhiều hơn, sâu xa hơn về các môn học Thiêng Liêng. Đôi lần đến thăm em trong khuôn viên yên tĩnh của nhà Tiền Tập, chị hiểu rằng em đang ở trong một giai đoạn phải “lựa chọn một lần cho một đời”.
    Chị đã dặn em hãy yên tâm về Ba Má vì đã có Anh chị Hai ở gần nhà mình, còn chị thì dạy học ở trường Trung Học cơ sở của tỉnh nhà nên có thể chăm sóc Ba Má chu đáo. Tuy vậy em cũng không khỏi băn khoăn khi không thể kề cận bên Ba Má để chăm sóc, phụng dưỡng Ba Má lúc tuổi xế chiều. Chị nhớ đã nói với em câu nói tuyệt vời của Thánh Don Bosco: “Khi một người trẻ rời xa gia đình để đi theo tiếng gọi của Chúa, thì Chúa sẽ thay thế chỗ của bạn ấy trong gia đình”.
    Giờ đây, nghe giọng nói ngập tràn niềm vui của em, chị như thấy được gương mặt thanh khiết, hân hoan, rạng rỡ của em. Ba Má và các anh chị tạ ơn Chúa nhiều đã thương dẫn đưa em đến giai đoạn quan trọng này của đời tu. Xin em hãy nhớ đây mới là bước khởi đầu, một bước khởi đầu hạnh phúc. Em hãy sẵn sàng được huấn luyện để từng ngày trở nên một Giêsu hữu tốt lành của Chúa, của nhà Dòng. Em hãy ghi nhớ, những năm tháng tươi đẹp của đời Ứng Sinh, thời gian em được dạy dỗ, được chăm sóc, yêu thương và nâng đỡ mọi mặt của Cha Giám Đốc, Ban Giám Đốc, các ân nhân và của tất cả các bạn em nữa.
    Trước mắt em bây giờ là mười ngày nghỉ thật vui bên gia đình; nơi thị xã nhỏ bé, thân thương này; bên dòng sông Vàm Cỏ êm đềm ghi dấu những năm tháng thơ ấu trong trẻo của chị em mình. Ba Má và các anh chị đang mong em về quê nhà nghỉ ngơi trước khi tĩnh tâm để vào Nhà Tập. Chắc chắn thời gian ấy sẽ là những ngày hạnh phúc khôn tả của gia đình ta. Em hãy ghi vào lòng những hình ảnh yêu dấu, khung cảnh thân quen của nhà mình, tình thương trời biển của Ba Má, những nếp nhăn trên vầng trán Ba, nét dịu hiền, hy sinh trên khuôn mặt Mẹ và tình anh em thân thiết các anh chị dành cho “Út cưng”, em nhé.
    Chị của em,
    NHÃ THI
    ungsinhdongten.net
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 7 người cám ơn chư dân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com