Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Chuyện chết như không

Threaded View

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Chuyện chết như không

    Sưu Tầm : Chuyện chết như không



    Họ giữ thăng bằng ở nhiều tư thế khác nhau trên vách núi dựng đứng, cao khủng khiếp.
    Trên một vách đá dựng đứng cao ghê gớm, những nghệ sỹ của chúng ta tìm cách giữ thăng bằng với nhiều tư thế khác nhau mà không có bất kỳ sự sợ hãi nào.


    Trong những pha nguy hiểm này,
    Eskil Ronningsbakken - một nghệ sỹ lâu năm đã thử sức bằng cách giữ thăng bằng trên một cái ghế dài đặt ở tảng đá nổi tiếng Kjeragbolten nằm giữa hai ngọn núi cao 1.000 mét ở Rogaland, Na Uy.


    Để thêm phần kịch tính,
    Eskil cũng quyết định biểu diễn luôn màn đứng bằng tay trên một đường ray cũ trong núi (dĩ nhiên là rất cao rồi) nhìn ra con đường Trollstigen quanh co ở Na Uy.



    Đáng sợ hơn nữa,
    Eskil và học sinh của mình còn thực hiện một màn trình diễn thót tim: giúp nhau thăng bằng. Nếu không tin, hay thử nhìn những bức ảnh phía dưới.



    Để thực hiện những pha mạo hiểm này, Eskil đã phải đi bộ đến những địa điểm cao chót vót . Thời gian anh dành cho việc đi bộ có thể lên đến 6 giờ đồng hồ. Trong 6 giờ đó, anh tranh thủ luyện tập Yoga và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho những màn trình diễn tiếp theo của mình.


    Tự nhận mình là một chuyên gia cân bằng đầy kinh nghiệm,
    Eskil đã được phát hiện tài năng khi mới có 5 tuổi. Anh thường học hỏi những đoàn xiếc khác nhau trên toàn thế giới.


    Những màn trình diễn đầy nghệ thuật; là cách mà anh đặt tên cho những bức ảnh của mình. Chúng đều được chụp từ những máy ảnh đặt trên những góc rất cao của Na Uy. Hiện giờ, Eskil đang lưu diễn trong một nhóm 10 người và cố gắng làm một tài liệu nói về những thành tựu đáng kinh ngạc của mình.


    Eskil nói:Tôi chuẩn bị bản thân mình cho các pha nguy hiểm một chút thời gian, tùy vào địa điểm và kế hoạch di chuyển của tôi. Tôi làm ấm mình, tập Yoga và ngồi thiền trước khi thực hiện. Tôi thích gọi những pha mạo hiểm của mình là Sự thúc đẩy sức mạnh của thiên nhiên . Yoga và các kỹ thuật khác nhau giúp tôi tập trung năng lượng và trí tuệ của mình.


    Chân dung nghệ sỹ Eskil.

    Khi bạn muốn trình diễn thật có hồn, sống động, bạn buộc phải trở nên hòa hợp với thiên nhiên. Đừng bao giờ ép nó phải nghe theo bạn. Hậu quả sẽ rất khó lường nếu bạn không làm như vậy.



    Kể thêm về hành trình trở thành một .Chuyên gia thăng bằng
    Eskil nói: Tôi nghiện núi và những đỉnh cao của nó. Được giữ thăng bằng ở đó là niềm đam mê duy nhất của tôi. Nếu bạn thử giữ thăng bằng, bạn sẽ học được cách tôn trọng chiều cao và nguy hiểm mình đang phải đối mặt.


    Mặc dù vậy,
    Eskil vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu công việc Giữ thăng bằng của mình. Hơn thế ữa, Eskil còn lo sợ về nguy cơ mất cân bằng của anh. Nếu đến một lúc nào đó, tôi thấy mình hoàn toàn không còn sợ hãi nữa thì khi đó tôi sẽ dừng việc biểu diễn thăng bằng này. -Eskil kết thúc màn nói chuyện.

    Sau đây, mời các bạn tham khảo thêm một số hình ảnh của Nghệ sỹ thằng bằng tài ba
    Eskil.










    Thi Cao - Sưu tầm - nguồn : Hoàng Cung


    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 16 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com