Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cuộn giấy gói quà màu vàng

  1. #1
    SELINAN NGUYEN
    Khách viếng
    SELINAN NGUYEN's Avatar

    Default Cuộn giấy gói quà màu vàng

    Chuyện kể cũng đã lâu lắm rồi về một người đàn ông trách mắng cô con gái 5 tuổi của mình đã dùng lãng phí một cuộn giấy gói quà màu vàng đắt tiền.

    Thời buổi khó khăn và tiền bạc cũng không dễ có được nên ông ấy càng trở nên cáu gắt khi biết cô con gái dùng cuộn giấy gói quà đắt giá đó chỉ để trang trí một chiếc hộp đặt dưới cây thông giáng sinh.

    Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, cô bé mang hộp quà đến bên cha mình và nói, "Thưa cha, đây là món quà con dành tặng cha."

    Người cha lúc ấy rất bối rối và xấu hổ vì việc phản ứng quá mức của mình ngày hôm qua, nhưng ngay sau đó cơn giận cũ lại nổi lên khi ông nhìn bên trong là một chiếc hộp rỗng.

    Ông nói với cô bé bằng một giọng gay gắt: "Này con bé kia, khi tặng quà cho ai thì bên trong phải có một cái gì chứ?"

    Cô bé ngước nhìn cha rưng rưng nước mắt và nói: "Thưa cha, không phải là hộp rỗng đâu cha. Con đã thổi những nụ hôn vào đó đến khi nó đầy tràn mới thôi."

    Người cha thật sự rúng động. Ông quì xuống gối và vòng tay ôm cô bé xin cô tha thứ cho sự nóng giận không đáng có của mình.

    Ít lâu sau đó, một tai nạn đã cướp đi cuộc đời của cô bé. Người ta kể rằng người cha luôn giữ chiếc hộp bên cạnh giường của mình suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và mỗi khi gặp chuyện phiền muộn hay khó khăn ông đều mở nắp chiếc hộp để lấy ra một nụ hôn tưởng tượng mà cô con gái yêu đã đặt vào đó.

    Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đã được tặng những chiếc hộp vàng chứa đựng một tình yêu và những nụ hôn không điều kiện từ con cái, gia đình và bè bạn. Đó là món quà quí nhất mà mỗi con người có được, không gì hơn thế nữa.

    (Sưu tầm)

  2. Có 5 người cám ơn SELINAN NGUYEN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com