(Từ Bắc đi vào, tới ngã tư Nam Sơn (thị trấn Nghèn) thì rẻ phải, theo con đường 1km sẽ gặp 1 Giáo Họ, Giáo xứ cũng nằm cạnh đó )
Giáo xứ được tách ra từ giáo xứ mẹ Trại Lê năm 2006
Gồm 7 Giáo Họ với khoảng 3000 con tim
Mời các bạn gần xa ghé thăm he, đi một lần sẽ nhớ mãi nơi đây đó
Đôi Hình Ảnh
Cổng Chính
Nhà Thờ Xứ, nhìn góc trái sang.
Đứng ở sân bòng nhìn vào.
Nếu đây là mô hình Nhà Thờ trong tương lai thì thật là tuyệt vời...
Hang đá nhân tạo...
Tượng Đài Đức Mẹ, được bao quanh bởi một cái hồ nhân tạo nhỏ
Có thể tổ lễ ở đây.
Có 2 cái cầu nhỏ bắc qua hồ để vào đài Đức Mẹ
Thánh Đường
Các Thánh Lễ ở đây rất đông người...
Xin giới thiệu với mọi người, Cha quản xứ LM Pet. Nguyễn Xuân Đình
Tất cả các công trình của Giáo xứ đều đươc làm từ khi Cha về quản nhiệm
(khuôn viên, sân bóng, tượng đài Đức mẹ, hang đá, cây cảnh...)