Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BIẾT MÌNH - BIẾT NGƯỜI

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,469
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default BIẾT MÌNH - BIẾT NGƯỜI

    BIẾT MÌNH - BIẾT NGƯỜI




    Trọng tâm của bài Phúc Âm hôm nay là một cuộc đối thoại thẳng thắn và sôi nổi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Ca-na-an, người có một đức tin rất mạnh mẽ, sống trong hoàn cảnh thật đáng thương tâm vì con gái của bà bị quỷ ám. Tuyệt đối tin tưởng rằng Đức Kitô là người duy nhất có thể cứu giúp cảnh sống vô vọng của mình, bà đến và quỳ xuống trước mặt Ngài, kêu van Ngài chữa lành con mình: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi’. (Mt 15:22)

    Không thể làm ngơ trước lời cầu cứu van xin của bà, các môn đệ cảm thấy khó chịu và đề nghị Chúa Giêsu bảo bà ấy về càng sớm càng tốt. Lúc đầu, Chúa Giêsu tỏ vẻ ngần ngại, chẳng quan tâm gì đến và giữ khoảng cách xa lạ với bà, nhưng người đàn bà này không bỏ cuộc cho dù lời bà khẩn nguyện không được màn tới. Với lòng khiêm tốn của mình, bà cảm thấy mình bất xứng và đã thốt lên lời ai oán như để nhắc nhở Ngài rằng, ngay cả những con chó cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Tiếng kêu van với lòng tin mạnh mẽ của bà đã thắng và cuối cùng bà đã được những gì bà mong ước.

    Đây là một hoàn cảnh hiếm có khi nhìn thấy Chúa Giêsu đối thoại với một người đàn bà. Hơn nữa, người đàn bà này là một người dân ngoại, và cũng chẳng phải là người Do Thái, nhưng lại là công dân của một quốc gia có truyền thống thù nghịch với người Do Thái. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không coi đó là sự cách biệt đáng quan tâm lo ngại. Ngài thử thách niềm tin của bà và đáp trả lại ước nguyện bà van xin vì bà đã chứng tỏ niềm tin tuyệt đối nơi Ngài hơn cả những người dân của Ngài.

    Thật vậy, đây là một việc làm thật khó cho Chúa Giêsu vì Ngài không được tiếp nhận giữa những kẻ đồng hương mà Ngài được sai đến để hiến thân cho họ. Sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Ca-na-an chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu không thiên tư thiên vị một ai và chẳng có một người nào bị loại trừ ra khỏi tình thương của Ngài. Giáo huấn của Ngài không chỉ dành riêng cho người Do Thái nhưng là Tin Mừng rộng mở cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc màu da. Sứ mạng của Ngài là phá vỡ mọi chướng ngại vật và mọi biên giới của những bức tường ngăn cách và mọi thành kiến giữa người Do thái và dân ngoại.

    Bài Phúc Âm hôm nay giúp chúng ta đối diện với những xu hướng gây bạo động và chia rẽ bằng cách quảng bá tính độc quyền sở hữu cá nhân. Là con người, đa số chúng ta thường có khuynh hướng chống lại người khác chỉ vì quan điểm chính trị hoặc tôn giáo khác hẳn với chúng ta.Thực vậy, chúng ta thường quên rằng Thiên Đàng là nơi không dành chỗ ưu tiên cho bất cứ một ai. Điều cần thiết nhất để giúp mọi người vào Thiên Đàng là niềm tin vào Thượng Đế với lòng tin cậy vào lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ kỳ thị nhưng Ngài luôn mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả những kẻ tin tưởng, cậy trông vào Ngài và sẵn sàng hăng hái chu toàn ý muốn của Ngài.

    Cuối cùng, trong cộng đoàn phụng vụ, tất cả mọi người đều xứng đáng được tiếp đón với con tim và cánh tay rộng mở, không cần biết họ là ai, cách ăn mặc thế nào hoặc vì họ là những kẻ bần cùng bên lề xã hội. Tin vui cho mọi người là bất cứ một ai cũng có quyền kêu cầu Danh Chúa khi họ cần đến Ngài và mọi người đều xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Ngài, vì không như chúng ta, Thiên Chúa luôn có đủ thời gian dành cho tất cả mọi người.

    Lm. Francis Trần Phương
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com