Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hạnh phúc thực sự là gì?

  1. #1
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default Hạnh phúc thực sự là gì?

    Hạnh phúc thật sự là gì?

    Hạnh phúc không phải là người giàu có, mà là người dù sống trong cảnh cơ bần nhưng vẫn giữ được lòng trong sạch, đói cho sạch rách cho thơm mà;
    Hạnh phúc không phải là người có sắc đẹp hơn người, mà là người tuy xấu nhưng luôn cảm thấy nhiều người bất hạnh,tật nguyền đang sống xung quanh và bằng lòng với chính mình;
    Hạnh phúc không phải là người có tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp ở trần thế này, mà là người đang xây dựng kho tàng vĩnh cửu trên trời bằng lòng yêu thương, tha thứ và sự hy sinh vô vị lợi;
    Hạnh phúc không phải là người học cao hiểu rộng, mà là người tuy ít học nhưng luôn biết sống tốt với mọi người;
    Hạnh phúc không phải là người có nhiều kẻ hầu người hạ, mà là người tuy ở địa vị cao nhưng không xem thường kẻ dưới và xem họ như bạn bè, anh em;
    Hạnh phúc không phải là người không bao giờ gặp bệnh tật, đau khổ, mà là người dù đang gặp cảnh đau khổ nhưng biết nhìn đến thập giá Đức Kitô mà hướng đến cuộc sống đời đời;
    Hạnh phúc không phải là người có khả năng sinh con, mà là người dù không thể sinh con nhưng vẫn có thể nhận nuôi và yêu thương các em mồ côi như chính con ruột của mình;
    Hạnh phúc không phải là tìm được người yêu hoàn hảo, mà là người biết yêu người không hoàn hảo một cách trọn vẹn;
    Thật vậy, trên đời này có nhiều thứ nhìn vào ta có thể cho rằng đấy là một hạnh phúc, nhưng nhiều lúc đó chỉ là một thứ hạnh phúc hư ảo, tuy nhìn thế nhưng sự thật không phải thế. Có những thứ khi nhìn vào thấy đây là một bất hạnh nhưng đối với họ thì đó lại là một hạnh phúc;
    Lạy Chúa Giêsu,cuộc đời là nơi chứa đựng đau khổ và hạnh phúc, nhưng dù con đang sống trong hoàn cảnh nào xin giúp con luôn biết hướng về Chúa.Khi con no đầy vui tươi xin cho con biết nghĩ đến và giúp đỡ người bất hạnh hơn, để con có thể biến hạnh phúc trần thế thành hạnh phúc vĩnh cửu. Khi con gặp đau khổ khó khăn, xin cho con biết nhìn lên thập giá Đức Kitô để chúng con nhìn thấy hạnh phúc Nước Trời đang tỏ hiện. Amen


    (ST)

  2. Có 2 người cám ơn NVN vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com