Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: nói với em

Threaded View

  1. #1
    lanthao's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 8 lần trong 1 bài viết

    Default nói với em

    Nói với em

    Tôi gọi điện thoại hỏi thăm em còn có thể tiếp tục tham gia dạy giáo lý trong năm học này được không? Thật nhẹ nhàng, em xin phép được nghỉ dạy vì sau một thời gian tham gia dạy giáo lý em cảm thấy dường như mình chẳng nhận được gì. Những lời em nói như xoáy vào lòng tôi khiến tôi nghĩ ngợi thật miên man.... Rồi dường như tôi cũng tự hỏi lại bản thân mình: sau quãng thời gian hơn hai mươi năm tham gia công việc dạy giáo lý tôi được gì và mất gì?
    Em ơi, những điều tôi nhận được quả là mênh mông, tôi cảm nhận được một điều rất rõ ràng, rất cụ thể mà hình như lúc nào nếu có dịp tôi cũng đều khẳng định cách mạnh mẽ với các em rằng: Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của mình đâu em ạ!
    Có thể đi dạy giáo lý tôi phải mất thời gian, mất công sức và thậm chí nhiều khi cũng mất tiền của nữa. Nhưng những thứ mất đó có là gì so với những ơn Chúa ban cho tôi: Chúa gìn giữ tôi từng ngày. Chúa chăm sóc cho tôi, cho những người thân yêu của tôi, những điều tôi thao thức mà không làm được cho người này, người khác sau một thời gian nhìn lại hình như đã có ai đó làm thay mình, mọi sự thật tốt đẹp, vượt trên cả điều tôi mơ ước. Rồi nữa, bản thân tôi, tôi cũng thấy mình được trưởng thành, được lớn lên rất nhiều trong đời sống đức tin cũng như nhân bản, tôi sống phó thác hơn, quảng đại hơn. Tôi thấy mình thật giàu có và hạnh phúc, một nguồn hạnh phúc sâu xa tuyệt diệu. Những điều tôi nhận được không thể nào cân đo đong đếm, hạnh phúc tôi được nhận không bút mực nào tả xiết. Tôi chỉ biết tạ ơn và tạ ơn.
    Em ơi! Có cha mẹ nào mà lại đi tính toán chi li, thiệt hơn với con cái mình đâu. Những công việc trong nhà, nếu không có mình, cha mẹ cũng làm một nhoáng là xong. Nhưng vì yêu thương, vì muốn cho con có được niềm hạnh phúc khi được sẻ chia công việc với mẹ cha, cho con được niềm tự hào vì đã góp phần hoàn thành công việc trong gia đình và nhận ra giá trị của bản thân mình đúng không em? Trong gia đình khi em nhận được điều gì đó từ cha mẹ mình, em cũng muốn chia sẻ cho mọi người , và khi sẻ chia em lại nhận được nhiều hơn thế nữa, đó là điều kỳ diệu của tình yêu. Ước gì trong sâu thẳm của lòng mình em cảm nhận được TÌNH YÊU và thao thức đáp trả TÌNH YÊU em nhé!

  2. Có 8 người cám ơn lanthao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com