Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Những Họa sĩ thiên tài

Threaded View

  1. #1
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default Những Họa sĩ thiên tài

    .Người đàn ông không tay vẽ tranh siêu đỉnh.

    1 nghị lực phi thường rất đáng khâm phục.
    Nếu không được chứng kiến tận mắt cách mà ông Huang Guofu vẽ tranh, thì chắc hẳn chẳng ai trong số chúng ta tin rằng những tác phẩm cực kỳ sống động và rất có hồn lại được ông Huang vẽ bằng đôi chân của mình.



    Ông Huang đang vẽ tranh bằng chân.

    Ông Huang Guofu – 41 tuổi, đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc, đã mất đi cả hai cánh tay trong một lần bị điện giật khi mới 4 tuổi, nhưng điều đó đã không ngăn cản ông từ bỏ giấc mơ trở thành họa sĩ của mình. Vào năm 12 tuổi, ông Huang bắt đầu tập vẽ tranh bằng chân. Người nghệ sỹ tài hoa này nhớ lại thuở ban đầu, tác phẩm của ông không hề giống với những gì ông dự định vẽ ra. Nhưng nhiều năm trôi qua, ông đã cải thiện được đáng kể kỹ thuật của mình.


    Năm 18 tuổi, bố Huang bị bệnh nặng và ông đã phải bỏ học và nghĩ cách kiếm tiền để điều trị cho bố. Ông bắt đầu đi tới các thành phố lớn ở Trung Quốc, vẽ tranh trên phố và bán cho khách qua đường. Vào thời điểm này, ông Huang bắt đầu tập kỹ năng dùng miệng để vẽ, bởi có nhiều khách hàng cho rằng, việc ông vẽ tranh bằng chân trông không được “thanh lịch” lắm.



    Ông cũng dùng cả miệng để vẽ.

    Trong một lần tới Tứ Xuyên để vẽ tranh, ông Hoang Guofu tình cờ gặp chị Ho Guoui - một người phụ nữ yêu tranh và cảm phục ý chí cũng như tài năng của ông Huang. Tình yêu giữa hai người đã nhanh chóng nảy nở, và họ đã kết hôn vào năm 2000. Kể từ đó, chị Ho Guoti trở thành một trợ lý đắc lực của ông Huang. Ngoài việc chăm lo cho cuộc sống gia đình, hàng ngày chị vẫn thường xuyên dậy sớm để chuẩn bị cọ vẽ và giấy vẽ cho ông.



    Sử dụng máy tính bằng chân.

    Với những thành tựu nghệ thuật và tinh thần vượt khó vươn lên của mình, mới đây, ông Huang Guofu đã được bổ nhiệm vào vị trí phụ trách một bảo tàng nghệ thuật tại Trùng Khánh. Ông đã tạo cơ hội và giúp đỡ rất nhiều họa sĩ bị tật nguyền khác, và luôn luôn có một niềm tin rằng: “Khi cuộc sống đóng 1 cách cửa, nó sẽ cùng lúc mở ra 1 cách cửa khác cho bạn. Số phận sẽ không quá khắc nghiệt đối với những ai có ý chí vươn lên mạnh mẽ.” Ông cũng tuyên bố rằng ông rất hạnh phúc và hài lòng với những gì Chúa đã ban tặng.



    Tác phẩm tranh tuyệt đẹp.

    Sưu tầm
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 12 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com