  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Suy niệm thời gian
 |
 |
 |
|
Mỗi người chúng ta ai cũng có thời gian 24h trong ngày như nhau,nhưng thời gian trôi qua như như thế nào là tùy thuộc vào mổi con người.
- Với người tràn ngập niềm vui sướng trong lòng thì thấy thời gian trôi nhanh
-Với người đau khổ thời gian như lắng động mãi không trôi
-với người vội vàng,hối hả chạy đua với nhịp sông hiện đại họ thấy thời gian sao quá chậm chạp
-Với người mệt mỏi,chán nản,u sầu ôi thôi thời gian sao nó cứ dài lê thê.
Đó là thời gian mà chúng ta dành cho vui chơi,công việc,bạn bè,gia đình...v.v
Vậy thời gian mà chúng ta dành cho chúa ở đâu? ra sao? chúng ta nghĩ về điều này như thế nào? nó có quá ngắn,chập chạp lê thê,ích ỏi chóng qua không hay là thừa thải....???..... ta hãy tự đặt câu hỏi ra cho chính bản thân mỗi người chúng ta! để rồi dành ra ít phút suy ngẫm,xét lại mình xem ta đã dành thời gian 24h trong ngày ấy cho chúa như thế nào?
Chúng ta dành ra hằng giờ cho những cuộc vui,tán hưu tán vượng cùng bạn bè,hằng giờ trên máy tính... không biết mệt có khi còn thấy là quá ít và ngắn ngủi nữa. Vậy thì tại sao với chúa thì không!!!
Có những ngươi không họ than thở rằng:
-Sao lể ở nhà thờ nảy lâu quá,cha giảng lâu quá
-Đọc kinh thì đọc ích thôi không cần phải đọc chi cho nhiều
-Chỉ cần không bỏ lể chủ nhật là được đâu cần phải đi lể misa làm gì cho mêt...v.v.v
Chúa ơi! có nhiêu khi con cũng có những suy nghĩ giống như họ vây,những lúc ấy con nào nghĩ rằng bản thân con có là gì,chỉ ba hoa,chì đầu môi chót lưỡi có thua gì những bariseu ngày xưa,khác nào người thu thuế....vậy mà con........chúa ơi xin ngài thương tha thứ cho những thiếu sót,những yếu đuối lỗi phạm con đã làm mất lòng chúa trong lời nói,hành động,suy nghĩ và việc làm của con
Chúa ơi! xin cho con biết chạy đến chúa khi vui,tìm đến chúa lúc buồn nhất là cho con biết lắng nghe tiếng chúa gọi và đáp trả lời cùa chúa. Con cảm tạ chúa vì những hồng ân chúa đã ban cho con,cảm tạ chúa đã cho con được làm con cùa chúa
.............. Chúa ơi ! con yêu ngài quá ngài ơi!       
LẠY CHÚA XIN DẠY CON ĐẾM THÁNG NGÀY MÌNH SỐNG NGÕ HẦU TÂM TRÍ ĐƯỢC KHÔN NGOAN!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:
-
-
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn