Cha ơi! những cảm giác ấy cứ theo con mãi con cảm thấy được cha ủi an và đã đem đến cho con niềm vui, hạnh phúc quá! con cám ơn cha thật nhiều, trong cuộc sống này có rất nhiều hồng ân mà cha đã ban cho con, con đã nhìn thấy được với con điều ấy chính là phép lạ cha ơi...! nếu như ngài không thương chúng con, với con con nhận thấy là một ơn rất đặc biệt ngài đã dành cho con.
Ngài không thương che trở thì chủ nhật vừa qua chuyện gì sẽ xảy ra.....???... đến giờ này sự việc đã trôi qua lâu rồi nhớ lại con vẫn còn thấy sợ quá, chết khíêp cha ơi....cha ơi! cha có biết không ngày hôm ấy tim con đập loạn xạ tay con cứ run, cả người con lạnh như đóng băng vậy, suốt hơn 1 giờ trôi qua mà con vẫn còn run quá, miệng con cứ nói rồi cười như người không hồn nói ra những lời toàn vô nghĩa. Đội ơn chúa đã thương ban bình an xuống cho gđ con và với bản thân con cách đặc biệt. Thật lạ thường rất rất nhìêu những ơn lành mà cha đã ban cho gđ chúng con. Xin cho con quả tim trong sạch để con được đến gần cha mỗi ngày, thánh hóa tâm hồn con cho con nhận ra tiếng ngài nói với con, cho con biết vâng theo tiếng ngài gọi để con được sống xứng đáng là con của ngài. Xin cha ban cho con trái tim của cha để con được yêu cha như cha đã yêu con và yêu tha nhân, đồng loại, cho con có được đôi bàn chân, bờ vai, khối óc và trái tim của ngài. Để con bước đi không nao núng, lo sợ vác thập giá đời mình để con được theo ngài, để con nhận ra cha ở tất cả mọi nơi, mọi người đều là hình ảnh của cha để con luôn nhận biết, để con yêu thương như cha đã yêu con cha nhé! con cũng xin cha thương ban cho tất cả mọi người và nhất là các linh mục , tu sĩ và cách riêng cha xứ của con. Chúa ơi! chúa đã gọi các ngài thì con xin chúa luôn gìn giữ các linh mục ban xuống cho các đấng ấy ơn lành hồn xác và soi sáng cho những người tội lỗi nhận ra lỗi lầm của mình mà quay trở về cùng chúa để được ơn tha thứ của ngài.
Chúa ơi! cho con được xin lỗi chúa thật nhiêu, xin chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm của con trong quá khứ cũng như hiện tại qua lời nói hành động và việc làm của con đã làm tổn thương trái tim của chúa xin thương và đừng bỏ rơi con cha nhé! con xin dâng hết mọi sự cho người , con chẳng có gì để dâng lên cho chúa, chỉ có tấm lòng con thôi, mọi sự sống, chết, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó nhọc trong con, con muốn sống vì chúa mà thôi cho được đền bù phạt tạ trái tim chúa nhân lành xin sống trong con va chớ để con lỗi nghĩa cùng ngài bao giờ.
Xin ngài đến và ở lại đồng hành cùng con hiện diện với con luôn trong cuộc sống ở đời này con đội ơn chúa thật nhiều ngài đã thương ban cho con quá nhiều... làm sao con đáp đền cho hết ơn lành mà ngài đã ban cho con con hứa cố gắng sống xứng đáng với tất cả những gì mà cha đã dành cho con, xin ban thêm sức mạnh và ơn bền đỗ để con được vững bước theo ngài.
Ừ, Mình cũng vậy - chỉ biết nói lên lời CẢM TẠ CHA...Mình đã được hưởng bao là ân huệ Cha ban...vậy mà có nhiều lúc mình vô tâm không nghĩ tới..hồi tâm lại nhớ tới những tội mình đã phạm khinh suất với Cha và tha nhân...CHA đã cho mình thêm cơ hội để quay lại bên Cha...hú hồn! Nếu không thế...thì cuộc sống nội tâm mình giờ ra sao??? Thật nghĩ lại mà giật mình!
CẢM TẠ CHA! Xin Cha luôn gìn giữ cho con Đừng Trở Về Lối cũ...con biết con yếu đuối từng giây...