Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vụn vặt ấu thơ

Threaded View

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default Vụn vặt ấu thơ



    Xin mời Bạn Hữu thưởng thức bài viết của nhà văn Tống Kim Giao ở Nhật Bổn( cũng là một Bạn Hữu ).
    Trong tâm tình này, Thiệu xin chúc Quí Bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ, an lành.
    Đinh Văn Thiệu






    1/ Cháo bệnh.

    Mỗi khi bệnh Mạ thường nấu cháo thịt bò bằm, chén cháo nấu gạo nhừ, cay nồng vì nhiếu hành tiêu và béo ngậy bởi thịt bò . Ngon thật là ngon …

    Chén cháo chỉ được nấu riêng cho người bệnh. Nhà đông con, Chị bệnh được Mạ nấu cháo cho mình chị ăn. Hắn thèm ăn cháo nên muốn được bệnh .

    Chiều trời đổ mưa hắn mừng rơn , đừng dầm mưa cả mưa cả buổi trong vườn , Mạ thấy được lôi vào mắng một trận. Đến chiều Mạ múc cháo cho Chị ăn, hắn đứng gần, cầm tay Mạ để lên trán hỏi :”Con sốt phải không ? “ Mạ nói “Có hơi ấm tý” Hắn reo lên “vậy là con được ăn cháo rồi Mạ hỉ. Mạ hắn bật cười :”Chì vì muốn ăn cháo sao con không nói mà dầm mưa?”

    Mấy chục năm trôi qua, chiều qua hắn dầm mưa , nên hôm nay bị sốt . Thèm chén cháo của Mạ , mà giờ Mạ của hắn đâu rồi





    2/ Hoa Hồng

    (tặng anh Cu)

    Nhà có vườn cây nho nhỏ trồng những loại cây cho sinh hoạt thường nhật như rau , cà chua , mướp . Một hôm anh Hai đem về cây hồng và trồng vào góc vườn , anh Hai chăm chút cẩn thận , bắt từng con sâu nhặt từng cái lá , chờ đợi cho đến ngày cây trổ nụ hoa đầu tiên, anh Hai mừng hớn hở , khoe với cả nhà chuyện cái nụ hoa .

    Cho đến một ngày, như thường lệ anh Hai đi làm về ra vườn tưới cây, bỗng anh hốt hoảng chạy vào la lớn : “Mấy cái nụ hoa của anh sắp nở sao bây giờ mất sạch rồi, ai cắt “ Mấy đứa em ngơ ngác nhìn nhau , anh Hai gằn giọng “ Đứa nào cắt, mau nói ?” .Anh Năm chợt lên tiếng “Em hái đó” . Anh Hai lớn tiếng “Hái làm gì, đâu rồi ?“. Anh Năm nhỏ giọng “Em thấy hoa đẹp …để tàn uổng, nên hái tặng bạn gái của em rồi “ . Anh Hai giơ hai tay lên trời, gầm lên “ Thằng Khỉ, răng mày không tự trồng mà tặng, mày tặng cho bạn gái của mày, chứ tao lấy gì để tặng cho bạn gái của tao ! “ .

    Lũ em bụm miệng cười …








    3/Mũi Hểnh



    Ngày đưa anh ra bến xe nàng cười cười dặn dò.”Nhớ mua quà cho em hí” Anh gật đầu “Nhất định rồi “.

    Đến phố núi , anh đi đâu cũng nhớ nàng, nhớ đôi mắt nheo nheo tinh nghịch và cái mũi hễnh lên thật đáng yêu của nàng.

    Ngày mai trở về, cả buổi anh lang thang tìm quà mua cho nàng, anh vào cửa hàng bán qua lưu niệm, anh chú ý đến những con búp bê xinh xắn quấn xà rông mặc đồ dân tộc , cuối cùng anh chọn con búp bê da đen nhẽm, mặc váy bằng rơm, nàng sẽ thích , anh tin chắc vậy .

    Anh hồi hộp theo dõi gương mặt của nàng khi mở quà . Nàng reo lên :”Dễ thương quá” Anh vui vẻ buột miệng “Anh chọn nó vì nó giống em y đúc ở cái mũi hễnh “.

    Nàng bỗng nhiên sầm mặt ,quẳng con búp bê vào người anh và đứng dậy ngoay ngoắt đi.

    Anh gãi đầu , nhìn theo bối rối , tại sao con gái khó hiểu vậy ? Ôi khi giận cái mũi nàng đã hễnh càng hễnh lên hơn bao giờ hết, cái mũi hễnh dễ thương thế kia tại sao nàng lại giận nhỉ…

    Đôi khi đều mình yêu thích lại chính là khuyết điểm của đối phương.

    Nàng đã không hiểu anh ở điều đó.







    4/ Trái ngọt

    Vườn nhà trồng toàn cây ăn trái, đủ loại, ăn không hết nên chỉ cần trận mưa giông trái cây bị gió làm rớt đầy sân .

    Nhà có 3 cô con gái . Nhà rộng nên cho vài người sinh viên đến ở trọ, “Học trò trong Quãng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành “. Anh chàng trai Quãng để ý cô Chị cứ lân la tìm đường tán tỉnh ..

    Một hôm nàng chỉ cây mận nhà hàng xóm bảo với anh : “Em muốn ăn thử mận nhà bên tê, anh leo qua hái cho em vài trái hỉ”. Anh nhăn nhó” Mận nhà mình ăn không hết rớt đầy sân , sao lại hái của người ta “ Nàng chu mỏ” Em muốn ăn thử mận nhà người ta, anh không hái thì thôi “ rồi giận dỗi quay lưng.

    Anh ngần ngừ rồi nhảy phóc sang vườn nhà bên cạnh…

    Có tiếng chó sủa tiếng chân chạy thình thịch , tiếng tru tréo của bà già hàng xóm “ Tổ Cha mi, Ăn cắp mận hả, Ki ki (tên con chó) rượt theo cắn hắn đi, nhanh lên …”



    Anh đến gõ cửa phòng nàng tay cầm nhánh mận .Nàng cầm chùm mận. mắt long lanh :”cám ơn anh “.Anh nhăn nhó chỉ xuống chân. “Anh bị chó cắn rồi “. Nàng ngọt ngào :” Đau không? Em dẫn anh đi bệnh viện hỉ , em nghe nói bị chó cắn phải tiêm vô rún, anh chịu khó chịu tiêm vài mũi hỉ ”.

    Ôi con gái Huế ngọt miệng như mật. Đến nay anh vẫn thoảng đưa tay sờ ..rún và miệng cười tủm tỉm .

    5/ Hũ Mực

    Út ngồi học bài, thằng anh đứng ngoài cửa sổ gõ gõ vào thành cửa, tay kia giơ chùm khế chin mọng”Mi ăn khế không ?”. Em cười tít mắt ” Cho Út với”

    Anh giật tay ra : “Uh thì cho nhưng với điều kiện, mi bỏ hết hũ mực ni vô miệng tau cho cả “ Anh chỉ vào hũ mực Alpha to bằng trái banh pingpong để trên bàn học của em (Ngày trước học sinh đi học viết bằng bút máy bơm mực vào ) Em ngần ngừ nhìn hủ mực rồi cũng bỏ hũ mực vào miệng, cái miệng nhỏ không cho vào được hết, thằng anh đứng ngoài reo hò :” Ráng lên , ráng lên , hay quá, hay quá “.
    Cuối cùng hủ mực bỏ vào được nhưng …không lôi ra được, con bé nước mắt ràng rụa khóc . Thằng anh hốt hoảng chạy vào tìm mẹ: “Mạ ơi , cứu em “
    Đêm đó, thằng anh bị phạt quỳ, cứ khóc thút thít khi liếc qua nhìn cái miệng sưngchù vù của con em .



    6/ Củ khoai

    Vườn rộng mông mênh, ba cho đào con lạch nhỏ bao quanh vườn để thoát nước .Cái lạch chỉ rộng khoảng 6 tất, sâu khoảng 7 tất. vậy mà cơ man nào là cá trê, cá rô, và các loại ốc.

    Bạn đến nhà chơi xúi nó tát cá, Nó vui vẻ xắn quần , bắt đập ngăn dòng tạt nước. hai đứa bắt được hai thau lớn đầy Ốc và Cá.

    Bùn đất lấm lem.

    Mạ đi chợ về bắt gặp ,chắc miệng :”Trời ơi , hắn chỉ thiếu có củ khoai là làm cái thằng được rồi , bà mụ bắt lộn chi mà tội , con gái con đứa như ri làm răng mà có chồng được hở con “



    Vụn vặt ấu thơ

    SG mùa mưa 10-2012

    Tống Kim Giao




    LỜI HAY Ý ĐẸP




    Đừng bao giờ


    Đừng bao giờ ném bùn vào người khác,
    bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn sẽ bị dơ.
    Đừng bao giờ ngậm máu phun vào người khác,
    bạn có thể phun trật và miệng bạn chắc chắn sẽ dính máu.

    [sưu tầm]
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 3 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com