|
Chào chị maytrang1978.
Em đoán rằng chị sinh năm 1978 cho nên không biết thì thôi, mà nick của chị đã ghi rõ như thế mà xưng là bạn thì e rằng em sẽ thất lễ.
Em muốn thảo luận cùng chị đề tài YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH TRỌNG mà chị đã mở ra. Nhưng trước hết theo như tình thần yêu thương và kính trọng, em thành thực mong chị thông cảm tha thứ cho những gì có vẻ xúc phạm đến chị. Xin đừng cho rằng em có ý phản đối hay tranh cãi gì với chị để rồi làm mất sự hòa khí và yêu thương trong diễn đàn. Em muốn viết những dòng sau đây với một tinh thần góp ý và đưa ra công luận để mọi người trong đó có chị, có em nhìn nhận lại những quan điểm của mình.
Em đã đọc rất kỹ bài viết của chị và sau đây em xin trả lời:
Từ trước và cho đến bây giờ em chưa từng bao giờ vào một trang web của tin lành để phản đối giáo lý và tín lý của họ! Tất cả những gì em phản đối tin lành là vì họ luôn viết những bài đả kích công khai những Giáo Lý và Tín Lý của Đạo Công Giáo, với chủ đích tuyên truyền cho người khác tin rằng đạo tin lành của họ mới là đạo thật! Chị hãy coi thử một trang web mà ông Bùi đức Hạnh nguyên là một cựu linh mục đã viết: “Những bức tâm thư của một cựu linh mục” , trong bức thư này, ông Hạnh phản đối đạo Công Giáo rất mạnh về các vấn đề như: Thánh lễ vô ích và không cần thiết, không được phép xưng tội, công kích về việc đồng trinh, vô nhiễm nguyên tội của của Mẹ Maria, ngay cả việc Người là Mẹ Thiên Chúa.Cấm ăn các loại tiết canh, cấm việc thờ ảnh tượng và còn rất nhiều thứ khác nữa! Chưa hết, cái nguyên nhân chủ yếu đó là có những người tin lành thường vào các trang web Công Giáo để bài bác, xúc xiểm Giáo Lý Tín Lý thẳng tay nhất là trongtrang tuoitreconggiao.net chẳng hạn. Trang TCVN này của chúng ta thì có lẽ các mod, smod tích cực cho những bài viết có sự vi phạm nội quy như thế vào sọt rác nên mới đỡ, nhưng ngay ở trang thiếu nhi có một nick mang tên LETRANG… vào dèm xiểm chê bai rất nhiều vấn đề mà chị maytrang1978 có thể xem thử tại ĐÂY…
Trong bài viết mở đầu đề tài này, chị đã viết:
Theo thói thường khi đã chia rẽ không còn cùng quan điểm với nhau,người ta dễ đi đến chỗ nói xấu hoặc khích bác lẫn nhau để cho thấy phía mình đúng,phía kia sai. Điều ấy cũng đã từng xảy ra giữa những người cùng tin Chúa kitô nhưng đã chia thành những hội thánh khác nhau. Hậu quả là việc truyền giảng Tin Mừng bị trở ngại. Những người chưa tin Chúa hỏi thẳng:
-Các bạn giảng về tình yêu thương và hiệp nhất,tại sao các bạn gây chie rẽ và nói xấu nhau?
Không ít người đã từ chối tin Chúa chỉ vì thấy các KiTô hữu chia rẽ nhau.
Em xin phản đối quan điểm này của chị bởi vì:
___ Em không hề chủ trương vào trang web của tin lành hay một trang web nào chống đạo để mà tranh cãi, bởi đó là việc vô ích không bao giờ đem lại kết quả cho dù là nhỏ bé!
____ Việc phân tích và trả lời những sự công kích và chê bai Giáo Lý Tín lý của Đạo Công Giáo, nhất là hầu như chỉ diễn ra trên các trang web Công Giáo không phải là một hành động nói xấu lẫn nhau như chị và rất nhiều người đã lầm tưởng, mà chỉ là một hành động phòng vệ chính đáng và làm chứng cho Chân Lý mà thôi!
Chị cũng như nhiều người có cùng lập trường có bao giờ dám chê trách Chúa Giê su khi Người tranh luận kịch liệt với các người Pharisieu, các thầy tư tế của dân Do Thái hay không? Chị có thể mở Phúc âm thánh Mattheu chương 23 để xem Chúa lên án một cách nặng nề người Pharisieu và luật sĩ, ngoài ra có biết bao nhiêu cuộc tranh luận nảy lửa về các lề luật, ngày sa bát…vậy thì những việc ấy có thể gọi là nói xấu nhau và gây chia rẽ hay không?
Nếu mà cứ mang tình yêu thương và sự hiệp nhất ra để mà làm một cái tiêu chuẩn để mà phê phán, vậy thì chị và mọi người có cho rằng các đức Giáo Hoàng đã sai lầm khi ra vạ tuyệt thông cho Martin Luther cùng lên án giáo thuyết của tin lành hay không?
Xin chị và mọi người hãy hiểu rằng tin lành không phải là một tôn giáo, mà là một bè rối đã đưa ra nhiều lý thuyết làm sai lạc Tín Lý Giáo Lý một cách cực kỳ nguy hiểm cho đức Tin, chính vì thế những ai đồng ý với những giáo thuyết sai lạc của tin lành, thì đó không là người Công Giáo!
Có lẽ em thấy rằng chúng ta còn hiểu chưa đúng về sự hiệp nhất! Hiệp nhất đây không có nghĩa là coi các bè rối như là một tôn giáo! Chị và mọi người hãy thử tưởng tượng có còn là Đạo Công Giáo nữa hay không khi mà những người Công Giáo chúng ta lại chấp nhận những điều phản lại Giáo Lý và Tín Lý? Việc tự do tín ngưỡng lại là một việc khác bởi vì chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo bởi vì chính Thiên Chúa còn cho loài người tự do theo hay không theo Chúa, nhưng không thể chấp nhận những điều gì nghịch lại với Chân Lý của Công Giáo được!
Chính Thống Giáo chỉ khác với đạo Công Giáo một số điều như về bánh có men, linh mục có vợ, không thừa nhận quyền tối cao của đức Giáo Hoàng, ngoài ra Giáo lý và Tín Lý cũng như nhau.Trong khi đó tin lành hầu như phản ngược lại rất nhiều điều quan trọng mà nếu chấp nhận những điều ấy thì không còn là đức Tin Công Giáo nữa! Từ thập niên 70 của thế kỷ trước, đức Phao lô VI đã từng thương thảo với đức Thượng Phụ GIáo Chủ của Chính Thống Giáo để bàn về sự hiệp nhất, và đã đi đến thành công phần lớn nhưng sau đó chưa phát huy kết quả vì bên Chính Thống phản đối đức Thượng Phụ GIáo Chủ của họ! Ngoài ra, chưa từng có đức Giáo Hoàng nào lại chấp nhận những giáo thuyết sai lạc của tin lành cả! Chúng ta hãy xem kết quả hiệp nhất một phần của Giáo Hội Công Giáo với bên Anh giáo gần đây. Trong sự “hiệp nhất” này các linh mục Anh Giáo phải công nhận quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng và những vị linh mục Anh Giáo từ sau khi đã hiệp nhất thì phải giữ luật độc thân chứ không bao giờ Giáo Hội lại nhượng bộ khi mà những nhượng bộ ấy phản lại Giáo Lý Tín Lý Công Giáo!
Chị đã đưa ra những câu như sau:
-Các bạn giảng về tình yêu thương và hiệp nhất,tại sao các bạn gây chia rẽ và nói xấu nhau?
Không ít người đã từ chối tin Chúa chỉ vì thấy các KiTô hữu chia rẽ nhau.
Em không biết chị cho rằng ai đã gây chia rẽ và nói xấu nhau? Bởi vì em đã từng nói vô số lần rằng tin lành thường mang công kích và chê bai Giáo lý Tín Lý của Đạo Công Giáo , thậm chí vào tận căn cứ của bên diễn đàn Công Giáo để tấn công, và phải chăng sự bênh vực Giáo Lý Tín Lý sẽ bị chị coi là gây chia rẽ và nói xấu? Không biết chị có một con số thống kê nào đáng tin cậy để cho rằng không ít người đã từ chối tin Chúa chỉ vì thấy các Ki Tô Hữu chia rẽ nhau hay không? Riêng em thì không cần dựa vào một con số thống kê nào, mà em thấy rằng cả một châu Âu bị thoái hóa đức Tin trầm trọng đến nỗi các đức Giáo Hoàng gần đây thường kêu gọi là :”Tái truyền giáo Châu Âu” chỉ vì một nguyên nhân đó là người ta đã bị lung lay hoặc mất đức Tin!
Thử hỏi rằng tại sao người ta mất đức Tin, hoặc lung lay đến nỗi chỉ còn cái vỏ bên ngoài là người Công Giáo?
___Xin thưa rằng vì con người ta không còn biết phân biệt đâu là Chân Lý , đâu là Đạo Thật nữa! Việc đánh đồng mọi tôn giáo ngang bằng với Công Giáo đã là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng tệ hơn nữa là con người ta còn không phân biệt nổi đâu là tà thuyết sai lạc và đâu là Giáo lý Tín lý chân chính của Thiên Chúa! Người ta cào bằng tất cả đến nỗi coi thật giả đúng sai ngang hàng với nhau và việc tranh luận, bênh vực Chân Lý cũng được coi như là mộti sự chia rẽ và cãi cọ nói xấu nhau!
Việc không ít người từ chối tin Chúa khi nhìn thấy những tranh luận bình thường hay căng thẳng về Giáo lý Tín Lý sẽ không có gì là lạ bởi vì họ chẳng đủ sức để nhìn ra Sự Thật! Họ chỉ biết cào bằng và xoa đồng giá trị tất cả mà thôi!
Em đã trả lời kể như cũng hết những điều cần nói, bây giờ em xin chị và mọi người hãy để cho em phát biểu một vài suy nghĩ của em:
___ Khi Chúa Giê su bị quân dữ bắt trói Người để mang đi nộp cho các thầy tư tế và Phi la tô, lần thứ nhất Thánh Phê rô chối không biết Chúa, lần thứ hai ông thề và chối, lần thứ ba ngài thốt lên những lời độc địa và thề không biết Chúa là ai! Hãy thử hình dung lại trong cuộc khổ nạn đầy đau thương của Chúa, không có một ai dám đứng ra bênh vực Chúa Giê su lấy một câu! Chị và mọi người hãy cho em biết Chúa Giê su muốn nói điều gì khi Người từng phán:”Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, đấng ngự trên trời Mattheu 10, 32-33”
Em không hiểu tại sao khi xuất hiện những lý lẽ bài bác Giáo Lý Tín lý Công Giáo chẳng khác gì xưa kia dân Do Thái lăng mạ vu cáo Chúa Giê su trong cuộc khổ nạn, thế mà chúng ta là những môn đệ của Người không hề phản ứng và nếu có ai cất tiếng bênh vực thì cho rằng đó là những hành động nói xấu lẫn nhau? Có thể chị hoặc một số người khác vì có một đức tin không dựa vào lý trí cho nên dù ai nói ngả nói nghiêng vẫn bền chí, nhưng xin chị và mọi người hãy hiểu cho rằng phần đông con người, nhất là giới trẻ Công Giáo không phải ai cũng như thế! Chị hãy thử đọc lại những lý luận mà bên tin lành đưa ra để bài bác Thánh lễ, sự đồng trinh và vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, chụp mũ cho Giáo Hội Công Giáo là làm sai Thánh Kinh... thì chị và mọi người bênh vực cho Chúa cho Giáo Hội bằng những lý lẽ gì? Như trên em đã từng nhắc đến việc Châu Âu mất đức Tin đến nỗi các đức Giáo hoàng gần đây đã phải kêu gọi Tái truyền giáo, chị và mọi người có biết nguyên nhân chính dẫn đến việc ấy là gì hay không? Em xin thưa rằng đó là sự im lặng, một sự chối Chúa, một sự không thèm làm chứng cho Danh Chúa Giê su khiến cho những lý thuyết sai lạc với Giáo Lý Tín Lý lôi cuốn được những người thiếu hiểu biết và làm cho họ từ bỏ niềm tin vào Giáo Hội Công Giáo!
Việc hơi một tí là mang luật yêu thương bác ái ra để khỏa lấp, ngăn cản sự bênh vực và làm chứng cho Danh Chúa Giê su tưởng chừng như là một điều thiện hảo nhất nhưng em cho rằng đây là một áp dụng sai! Có khi nào chúng ta tự suy ngẫm lại để xem cho kỹ phải chăng người ta đã lồng vào trong luật yêu thương này một giáo lý của phàm nhân, hay đưa ra những suy nghĩ của phàm nhân mà tưởng rằng đang thực hành một nhân đức cao cả từ Trời!
Bản chất của các cuộc tranh luận hay bênh vực đạo Công Giáo trên những diễn đàn Công Giáo không thể gọi là một cuộc nói xấu lẫn nhau hay gây chia rẽ được! Chúng ta hãy đọc kỹ lại Kinh Thánh Tân Ước để xem Chúa Giê su làm gì thì chúng ta học theo gương của Người. Trường hợp một khi bên đối diện ngoan cố cãi ngang bất chấp phải trái, chúng ta sẽ im lặng để BQT diễn đàn khóa đề tài hay xóa những bài vi phạm nội quy!
Chúng ta có thể học được những gì tốt của tin lành được hay không? Chị và mọi người thì em không biết, nhưng em thấy rằng không thể học được một tí gì từ những lý thuyết sai lạc với Tín Lý và Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo và của Thiên Chúa được! Bởi vì nếu mà học được những điều hay lẽ phải từ nơi giáo thuyết của Luther này, thì Giáo Hội đã không lên án và ra vạ tuyệt thông cho những lý thuyết sai lạc ấy! Cũng thế em nhận thức rất rõ rằng mọi người trên trái đất này đều là con chung của Cha trên Trời, và chúng ta những người Công Giáo có nhiệm vụ là cố dìu dắt những con chiên lạc về đàn chiên chính, nhưng hãy nhớ một điều là sự cầu nguyện cùng sự củng cố đức Tin cho anh em đồng đạo khỏi hoang mang, lung lay niềm Tin mới chính là phương pháp hiệu quả nhất để cùng một lúc hướng dẫn chiên lạc bầyvề cùng đàn chiên.
Như đầu bài viết em đã rất thành thực mong chị và mọi người hãy nghĩ đến luật yêu thương bác ái mà thông cảm và đừng xếp hạng em vào danh sách những người không thèm giao tiếp. Bởi vì đã có rất nhiều người từ cái mặt của em ra và gần như đoạn tuyệt sau khi có những cuộc tranh luận cùng em trên diễn đàn. Nói thật với chị là em không hề cảm thấy vinh danh và vui vẻ một chút nào khi bất đắc dĩ phải tranh luận. Trước mắt ngày hôm nay em mất tiêu một ngày nghỉ khi viết bài này và tâm hồn càng thêm băn khoăn vấn vương. Nếu chị và mọi người có tình bác ái yêu thương xin cứ chỉ ra cho em những điểm nào em còn quá khích, còn xốc nổi, em sẵn sàng đón nhận.
|
|