Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đôi khi cũng cần “dĩ hòa vi quý”

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Đôi khi cũng cần “dĩ hòa vi quý”

    Đôi khi cũng cần “dĩ hòa vi quý”










    Sự vận động hối hả của cuộc sống cuốn ta vào guồng quay với vô vàn các mối quan hệ phức tạp trong gia đình, xã hội. “Dĩ hòa vi quý” trong ứng xử chính là cách để bạn luôn giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ ấy.

    “Dĩ hòa vi quý” hiểu nôm na có nghĩa là thái độ của người luôn biết coi trọng và lấy sự hòa thuận, êm ấm là mối quan tâm hàng đầu.

    Dĩ hòa vi quý càng không phải là cách sống xu nịnh, ba phải mà chính là biết cách chủ động làm ôn hòa các mối quan hệ, không gây thù chuốc oán, căng thẳng, hiềm khích lẫn nhau.

    Một người phụ nữ biết vận dụng nghệ thuật ứng xử dĩ hòa vi quý từ trong gia đình ra ngoài xã hội sẽ luôn giữ được tổ ấm hạnh phúc, đồng thời nhận được sự yêu mến của người xung quanh.


    Dĩ hòa trong gia đình


    Mỗi hoa mỗi hương, mỗi người mỗi tính. Dù rằng người trong một nhà luôn là những người có mối quan hệ ruột thịt, gắn bó và thân thiết nhất với nhau, song đôi khi không thể tránh khỏi những lúc to tiếng, bất đồng quan điểm, đối ngược về phong cách sống.

    Nếu không biết nhường nhịn, bỏ qua nhược điểm, cố tật của nhau thì gia đình sẽ chẳng bao giờ cơm lành canh ngọt.

    Biết lựa người trên, biết nhường người dưới, cảm thông và chia sẻ cùng nhau mọi khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống ắt sẽ làm nên sự bền vững của gia đình.

    Người nào có thái độ dĩ hòa vi quý, người ấy chính là sợi dây gắn kết, là cầu nối tình cảm của các thành viên trong gia đình.


    Dĩ hòa với đồng nghiệp

    Mỗi người có một công việc và các nhóm bạn bè, đồng nghiệp khác nhau. Công việc luôn đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều thời gian và tâm huyết.

    Đôi khi, sự căng thẳng trong công việc làm cho đầu óc của chúng ta như muốn “nổ tung”. Vì thế, nếu bạn không biết cách ứng xử khéo léo với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo cấp trên, nhân viên cấp dưới, rất có thể sẽ làm nảy sinh thêm những mâu thuẫn không đáng có.

    Một môi trường làm việc năng động, không bon chen, không đưa đẩy nói xấu, biết tương trợ và quan tâm đến nhau chính là một không gian công sở lý tưởng của mỗi người. Muốn vậy, mỗi chúng ta đều phải biết tự kiềm chế bản thân, tránh soi mói, ganh đua, sống chan hòa và khoan dung.


    Dĩ hòa trong các mối quan hệ xã hội

    Khái niệm về các mối quan hệ xã hội vốn rất trừu tượng, nó bao gồm cả các mối quan hệ cá nhân, quan hệ tập thể, quan hệ tình cảm, công việc và giao tiếp với cộng đồng xung quanh…

    Người khôn ngoan là người luôn biết mình là ai? mình đang ở đâu và mình nên làm thế nào? Ý thức được điều này ta sẽ luôn có thái độ đúng mực để giữ được hòa khí trong các mối quan hệ xã hội.

    Người xưa từng dạy, giữ hòa khí là điều tốt nhất trong nghệ thuật xử thế. Điều này sẽ tránh được “chuyện bé xé ra to”, biến chuyện lớn thành chuyện chẳng có gì.

    Dĩ hòa vi quý nhưng phải có chính kiến

    Ôn hòa để tránh to tiếng, mâu thuẫn, hiềm khích chứ không phải là thái độ “ba phải”.

    Trong cuộc sống, không phải mọi tình huống ta đều nên có thái độ ôn hòa. Khi cần bày tỏ quan điểm, nhận định trước cái tốt – cái xấu ta, bạn phải có thái độ thật dứt khoát, không a dua, tránh chia bè kết phái làm mất đoàn kết giữa mọi người.

    Người “ba phải” thường “con một cũng ừ, con tư cũng gật”, không có chính kiến để bảo vệ cái đúng – cái sai, cái thiện – cái ác. Chính kiến sẽ thể hiện bản lĩnh và dĩ hòa thể hiện phương cách ứng xử của con người

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com