Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vượt qua nổi đau khi bị chia tay

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Vượt qua nổi đau khi bị chia tay

    Vượt qua nổi đau khi bị chia tay






    Vượt qua nổi đau khi bị chia tay
    • Hãy luôn là chính mình bạn nhé! Đừng nghĩ rằng không có người ấy bạn sẽ không sống được. Ngay tại thời điểm này bạn cần phải yêu thương mình nhiều hơn.
    • Nếu có thể không nhớ đến những kỹ niệm thời quá khứ thì bạn hãy cho nó vào quá khứ, còn không được thì bạn hãy cố nhớ để mà quên.
    • Cho mình thời gian để đi dạo phố, hay được ở xung quanh những người thân yêu của bạn, giúp cho bạn không cảm thấy cô đơn và trống vắng và bạn sẽ đỡ buồn hơn.
    • Nếu bạn đau khổ thật nhiều hãy hét thật to và khóc để có thể nguôi ngoai nổi buồn của mình.
    • Và khi bạn đang bị tổn thương đừng bao giờ chấp nhận tình cảm của một ai đó để thay thế. Bạn bây giờ cũng giống như một chú chim đang bị thương, và cái cần thiết nhất của bạn ngay bây giờ là tìm cách để chữa lành vết thương, nếu như chú chim đó không biết bảo vệ và cho mình thời gian để chữa lành mà lao vào một cuộc kiếm ăn khác, thì vết thương đó đau càng thêm đau đó. Hãy nhớ nhé bạn - nhớ lấy hình ảnh chú chim đó để bạn có thể rút ra bài học cho bản thân mình.
    • Hãy để tình thương và lòng rộng lượng của bạn tha thứ cho người ấy. Vì tha thứ cho họ cũng chính là cách giúp bạn vượt qua được khổ đau. Hãy thông cảm và chấp nhận sự thật bạn nhé! Cho dù sự thật đó quá phủ phàng. Vì chỉ có như thế mới giúp bạn bước ra khỏi cái bế tắc trong lòng của bạn mà thôi.
    • Hãy nghĩ rằng cuộc sống này còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ đón bạn, người ấy không phải là duy nhất để bạn sống, hãy nghĩ đến những người bạn thân và gia đình bạn để bạn có nguồn động lực mà vượt qua. Hãy xem nó như là một thách thức ban đầu mà bạn cần phải trải qua để có thể đối mặt với những sóng gió còn lại trong cuộc đời. Hãy thật sự bình tĩnh và đừng để mình mù quáng trong tình yêu bạn nhé! Vì như thế bạn sẽ có những suy nghĩ và những quyết định sai lầm.
    • Đừng bao giờ sân hận và câm thù một ai hết vì như vậy chỉ càng làm cho bạn khó chịu và đau khổ hơn. Hãy nhìn nó bằng một ánh mắt tích cực để tìm ra nguyên nhân và có cách khắc phục bạn nhé. Và nếu như bạn đã thực sự yêu hết mình mà người đó không trân trọng thì hãy nghĩ rằng người đó thật sự không xứng đáng với tình yêu của bạn.
    • Và khi bạn đã chữa lành vết thương thì hãy nên hé mở cánh cửa tâm hồn của mình để đón nhận một tình yêu mới. Đừng bao giờ sợ bị tổn thương, mặc dù vết thương càng đau càng khó lành, nhưng nếu như cánh cửa nó sẽ mở ra hạnh phúc nơi bạn thì sao? Còn hơn là mà cứ nép mình bên trong cánh cửa kia. Nhưng nếu bạn cảm thấy sống một mình như vậy sẽ tốt và vui hơn thì hãy lựa chọn điều đó. Hạnh phúc của ta là do ta tìm thấy và lựa chọn, chứ không tự nhiên nó đến với mình.

    Chúc bạn may mắn và luôn lạc quan trong tình yêu.

    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com