Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: NẾU NGÀY MAI CHÚA GỌI BẠN, BẠN SẼ THẾ NÀO?

  1. #1
    nguyen quoc anh
    Khách viếng
    nguyen quoc anh's Avatar

    Default NẾU NGÀY MAI CHÚA GỌI BẠN, BẠN SẼ THẾ NÀO?

    Tuần qua tất cả các bài tin mừng đều nhắc nhở chúng ta hãy tìm đến chúa, hãy tỉnh thức và cầm đèn đón chúa, người Do thái khi thấy gió tây kéo về thì biết trời sắp mưa, cũng vậy ở Việt nam có câu ca dao:" chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm". Con người có thể dự đoán được từ thiên nhiên mà lựa chon cho minh phương án để chống đỡ. Lời chúa cũng vậy, chúa mời gọi chúng ta hàng ngày qua lời chúa, các bạn có nhận ra lời chúa không, lời chúa cũng dưj đoán cho chúng ta một viễn cảnh sau này, để chúng ta biết mà chuẩn bị. Một đầy tớ tốt luôn làm theo lời dặn của chủ khi chủ đi vắng, vì anh ta là người tốt. Còn kẻ xấu sẽ làm trái lời chủ và nó sẽ bị giam vào nơi khóc lóc nghiến răng, vì chủ của nó sẽ về vào giờ nó không ngờ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường chủ quan, vẫn nghĩ mình còn trẻ nên chưa chết, cứ hưởng thụ đi đã rồi đên 60-70 tuổi rồi ăn năn hẵng hay. Nhưng trong thực tế hàng ngày chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu là cảnh lá vàng còn ở trên cây nhưng lá xanh thì đã rụng rồi, bao nhiêu bà mẹ đã khóc tiễn con mình... Còn các bạn ,các bạn nghĩ sao. Hãy noi gương thánh Savio.
    Hãy tỉnh thức và cầu nguyện...

  2. Có 6 người cám ơn nguyen quoc anh vì bài này:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Chúa kêu thì ... "dạ, con đây"
    dọn nhà ... dọn nhà ... dọn không nổi thì ... nhờ Mama giúp :laughs:

  4. #3
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    chuẩn bị...............................
    Chữ ký của Ben


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com