Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa _ Nên Con yêu dấu đẹp lòng Cha

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,270
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,996 lần trong 603 bài viết

    Default Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa _ Nên Con yêu dấu đẹp lòng Cha

    Nên con yêu dấu đẹp lòng Cha
    (Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 11.01.15)


    Cứ sự thường, là con cái, ai trong chúng ta cũng yêu thương cha mẹ mình và muốn làm vui lòng cha mẹ. Và chắc chắn, cha mẹ nào cũng yêu thương và hài lòng về những đứa con hiếu thảo ngoan hiền.Chúa Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là con người như chúng ta, cũng không là một ngoại lệ.Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ điều đó, Chúa Cha đã nói với Chúa Giêsu:“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài long về Con.” Chúng ta hãy dành ít phút để suy gẫm: “Con yêu dấu nghĩa là sao? Và làm hài lòng Cha là thế nào? ”Chúng ta cứ nhìn vào chính Chúa Giêsu và cuộc đời Ngài chúng ta sẽ hiểu được những điều đó.
    Hiểu một cách đơn giản, con yêu dấu nghĩa là người con được cha mẹ vô cùng yêu thương và dấu ái, và người con đó cũng cảm nhận được tình thương đó. Khỏi phải nói, một cách chắc chắn, Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha yêu thương vô cùng vì Ngài là Con Một của Chúa Cha, là Người Con luôn gắn bó mật thiết với Cha từ trước muôn thuở và cho đến muôn đời, từ lúc khai sinh lập địa cho đến lúc tận cùng thời gian. Và chính Đức Giêsu cũng luôn luôn xác tín vào tình thương đó. Chắc chắn, Ngài luôn xác tín rằng mình là Con yêu dấu củaThiên Chúa, và khi đến thời đến buổi, vào chính cái ngày Chúa chịu phép rửa tại song Giođan, mà chúng ta kính nhớ hôm nay, Ngài đã nghe thấy tiếng Cha phán rõ mồn một: “Con là con yêu dấu của Cha.” Cũngvậy, Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta cách tương tự, có thể không y hệt với tình yêu Người dành cho Đức Giêsu, Con Một của Người,nhưng có thể nói Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu còn mãnh liệt hơn gấp bội, khi đã chấp nhận hy sinh để Con Một của mình Nhập thể làm người vì chúng ta,mà chúng ta mới cử hành mầu nhiệm ấy mùa Giáng sinh vừa qua. Như vậy có thể nói, tất cả chúng ta đây đều là con yêu dấu của Thiên Chúa. Quý ông bà anh chị em có ý thức rằng mình được Thiên Chúa yêu thương hay là vẫn còn nghi ngờ về tình thương đó? Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Thật vậy, tin vào Thiên Chúa cũng phải đồng nghĩa với việc xác tín vào tình yêu Thiên Chúa dành cho ta. Là con yêu dấu của Thiên Chúa, như Đức Kitô, chúng ta hãy xác tín vào tình Chúa thương ta, cho dù ta có gặp phải bất kì những thử thách gian nan nào. Là con yêu dấu của Thiên Chúa, ta cần phải xác tín rằng, Chúa yêu thương ta và Ngài biết quan tâm chăm sóc cho ta cách nào là tốt nhất, mà nhiều khi chúng ta không thấy được điều đó. Chúa có đường lối của Ngài mà chúng ta không thể hiểu được, như trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia đã nói lại cho ta biết Lời Thiên Chúa phán: Như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối ta cao hơn tư tưởng và đường lối ngươi thế ấy. Về phần ta, hãy biết sống vâng phục Thánh ý Chúa trong mọi sự, đó là điều làm đẹp lòng Người.
    Chúa Cha hài long về Chúa Giêsu cũng bởi tại vì Chúa Giêsu luôn vâng phục Cha mình trong mọi sự, thậm chí cho đến chết. Mới 33 tuổi, đang khỏe mạnh yêu đời, thử hỏi có ai muốn chết không? Như một người bình thường, chắc chắn Chúa Giêsu đã không muốn chết, nhưng vì thôi thúc của con tim đầy lòng trắc ẩn của Ngài, và vì sự vâng phục kế hoạch yêu thương của Cha, Ngài đã sẵn sang hy sinh tất cả và bước vào con đường thập giá. Như vậy thì làm sao mà Thiên Chúa Cha lại không yêu thương và hài long về Ngài được? Nhìn lại bản thân mỗi chúng ta, kể từ ngày chịu phép Rửa tội đến nay, thử hỏi ta có thực sự sống vâng phục Thiên Chúa và làm Thiên Chúa hài lòng? Chỉ có chính bản thân mỗi người chúng ta, chứ không là ai khác, mới có thể trả lời cho câu hỏi đó! Nhìn lại lịch sử đời mình, có lẽ không ai trong chúng ta mà không thấy được nhiều lần cứng đầu bướng bỉnh của mình đối với cha mẹ thầy cô? Và cũng thế, đã có rất nhiều lần ta không chịu nghe theo Lời Chúa dạy mà cứ muốn làm theo những gì thế gian mach bảo, hoặc cứ muốn Chúa làm theo ý mình chứ không hề mở lòng lắng nghe làm theo ý Chúa! Ngoài ra, Thiên Chúa Cha cũng hết sức hài lòng về Đức Giêsu vì một đời Ngài hết lòng vì Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình. Tựu trung thì Đức Giêsu đã vâng phục tiếng nói yêu thương của Cha trong trái tim mình: một đời Ngài đã sống và chết choTình yêu đó.
    Tóm lại, hôm nay, khi kính nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép rửa tại sông Giođan, chúng ta cũng nhớ lại ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội của mình. Chúng ta hãy ý thức lại địa vị cao cả của mỗi người chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống ngày một tốt hơn, ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn, để xứng đáng làm đẹp lòng Thiên Chúa, là Cha nhân từ của tất cả chúng ta. Mà muốn được như vậy, chúng ta hãy cố gắng quyết tâm, với ơn Chúa trợ giúp, chết đi con người cũ tội lỗi yếu đuối của mình, mà sống lại con người mới đầy ân sủng và yêu thương, nói cách khác, hãy luôn cố gắng sống xứng đáng làm con yêu dấu đẹp lòng Thiên Chúa trong từng ngày sống của mình.

    Pt. Vui Chứng Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com