Trong một lúc nào đó có khi nào bạn nghĩ đời sống thực sự có ý nghĩa như thế nào chăng??
Tùy theo nhận định mỗi người và mỗi hoàn cảnh khác nhau có người nghĩ này người nghĩ khác.Chúng ta thử tưởng tượng ta đến với cuộc sống trong 1 khu rừng và xem các loài động vật nghĩ thế nào nhé!
Ở KHU RỪNG các cư dân tụ họp nhau và hội nghị về đề tài đưa ra là gì đây:
BÁC GẤU nhanh chóng phát biểu:
chào mừng các wuy vị khách quý từ già đến trẻ từ đầm lầy đến cành cao, hôm nay chúng ta có buổi thuyết trình cực kì hấp dẫn các bạn có thể đưa ra suy nghĩ của mình và dự đoán có bao nhiêu người ý kiến giống bạn về số máy 01234567cả tuần đều trực, và chủ đề chúng ta là..là, khó đấy...: bạn suy nghĩ như thế nào về ý nghĩa cuộc sống e hèm 5 s tưởng niệm bắt đầu tích tắc.....
phèng... lời đầu tiên xin phép nhường lời cho cô em xinh đẹp họa mi miss, come on:
Dạ thưa toàn thể quý ông quý cụ quý bà đã kết hôn chưa kết hôn và sắp.. kết hôn ..kính thưa wuy bạn trẻ đã yêu chưa yêu và sẽ yêu.. cuộc sống của tôi chỉ biết líu lo làm vui cho bao người cho nên tôi thiết nghĩ rằng
CUỘC SỐNG LÀ MỘT CUỘC CA HÁT KHÔNG NGỪNG , VỖ TAY..HOOO.
xin cám ơn xia xia
Lại một cánh tay giơ lên, xin mời anh chuột trũi
Chú Chuột ta phản đối theo tôi, đời là một cuộc tranh đấu chống lại bóng tối.
ở phía kia, chị bướm có đôi cành sặc sỡ phát biểu
em la em nghĩ aa... â.a.Đời là vui chơi la hạnh phúc ạ.. kính thưa toàn thể...cư dân của khu rừng vui vẻ aaaa
Khiếp bà này điệu dễ sợ....(SQ lên tiếng)
xin cám ơn , ban tổ chức quyết định..
dạ còn em còn em , anh chàng ong đang miệt mài kiếm mật bên mấy cánh hoa không tán thành ý kiến.Anh ta vừa thở vừa nói:
hư fhừ...Đời là cuộc lao động vất vả
Cô kiến cũng nhẫt trí với chàng ong.Nhưng từ trên cao phượng hoang lơn tiếng nói:
Đời là tự do.
Đó là những ý kiến của động vật.Loại thảo mộc cũng đóng góp ý kiến của riêng mình... dạ xin mời bác thông
Bác thông cao sừng sưng cũng đồng ý với anh phượng hoàng. Một cánh hoa dại thì hùa theo ong và kiến để khẳng định rằng" đời chỉ là lao động vất vả" Cánh hoa hồng lại nghĩ như bướm: Đời là hạnh phúc và vui chơi
Thế giới động vật lên tiếng phát biểu bông một đám mây ngao ngán nói:
Đời chỉ là đắng cay và nước mắt thuii...
Còn dòng sông hiền hòa lặng lờ trôi thì nhận định:
Đời chỉ là một dòng nước chảy không ngừng
đó cũng là ý kiến cuối cùng của buổi tranh luận. Vậy kết quả như thế nào hồi sau sẽ rõ.. mời wuy vị nghỉ giải lao ăn bánh bao va uống trà bí đao.. đừng nên nóng ruột làm xôn xao dư luận..hãy để tinh thần lên cao và suy nghĩ xem chúng ta phải làm sao??? thanks you very much .....

đời là chiý nghĩa cuộc sống...chỉ là một bài...chúng tôi xoá một bài của bạn vậy....