Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Tự khúc trên đường

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,562
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết

    Default Tự khúc trên đường


    Tự khúc trên đường

    Khoác bộ đồ bạc màu vì sương gió
    Chiếc xe đạp cổ
    cọc cạch trên đường
    đi khắp muôn nẻo
    Nhiều ánh mắt ngó theo
    Tôi ơi hãy mỉm cười
    vui vẻ
    xấu hổ gì đâu
    đẹp mặn mà
    lấp lánh giọt mồ hôi mặn chát.
    của mình!!!!!

    Allo!!! Allo!!!!!
    Ô hô người thân gọi
    Mở cục gạch
    ra nghe
    rõ ràng từng tiếng một
    thân thương gởi tới
    vẫn có người nhìn bỡ ngỡ
    đồ cũ xài làm chi
    Thì tôi ơi
    cũng hãy vui mỉm cười
    thật tươi
    vì trước mặt
    một gia đình yêu thương
    để cho mình chăm lo
    vì ta phải sống
    cho gia đình
    cho mình
    chứ không phải sống
    cho cái nhìn
    của người khác

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,562
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,562
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,352 lần trong 5,386 bài viết

    Default

    Thông tin tổng quan do AI tạo

    Bài thơ "Tự khúc trên đường" của Hồng Bính là một bản ballad giản dị, ca ngợi vẻ đẹp của sự lao động và tình yêu thương gia đình, bất chấp những khó khăn, định kiến của xã hội. Bài thơ như một lời tự nhắc nhở bản thân và người đọc về việc sống chân thật với chính mình và những người thân yêu, thay vì chạy theo những ánh nhìn và đánh giá từ bên ngoài.

    Phân tích chi tiết:

    "Khoác bộ đồ bạc màu vì sương gió":

    Câu thơ mở đầu với hình ảnh người lao động lam lũ, chịu thương chịu khó. Bộ đồ bạc màu là biểu tượng cho sự vất vả, nhưng cũng gợi lên vẻ đẹp của sự kiên cường, không ngại khó khăn.

    "Chiếc xe đạp cổ cọc cạch trên đường đi khắp muôn nẻo":

    Hình ảnh chiếc xe đạp cổ, tiếng kêu cọc cạch gợi lên sự quen thuộc, gần gũi, đồng thời cũng thể hiện sự gắn bó của người lao động với công việc và cuộc sống mưu sinh.

    "Nhiều ánh mắt ngó theo":

    Sự chú ý, tò mò của người xung quanh, có thể là sự tò mò, ngưỡng mộ hoặc cả sự khinh thường.

    "Tôi ơi hãy mỉm cười vui vẻ xấu hổ gì đâu":

    Lời khuyên nhủ bản thân, hãy tự tin, vui vẻ với công việc và cuộc sống hiện tại, không cần phải xấu hổ vì những ánh nhìn của người khác.

    "Đẹp mặn mà lấp lánh giọt mồ hôi mặn chát của mình":

    Vẻ đẹp của người lao động hiện lên qua giọt mồ hôi, một vẻ đẹp chân thật, mộc mạc, không hào nhoáng nhưng vô cùng quý giá.

    "Allo!!! Allo!!!!! Ô hô người thân gọi":

    Sự kết nối với gia đình, người thân thông qua điện thoại, thể hiện sự quan tâm, yêu thương.

    "Mở cục gạch ra nghe rõ ràng từng tiếng một thân thương gởi tới":

    Hình ảnh chiếc điện thoại "cục gạch" giản dị nhưng lại chứa đựng những lời yêu thương, động viên từ gia đình.


    "Vẫn có người nhìn bỡ ngỡ đồ cũ xài làm chi":

    Sự hoài nghi, định kiến của một số người về việc sử dụng đồ cũ.


    "Thì tôi ơi cũng hãy vui mỉm cười thật tươi":

    Lời khuyên nhủ bản thân, hãy cứ vui vẻ và mỉm cười, đừng để những lời nói hay ánh nhìn của người khác làm ảnh hưởng.
    "Vì trước mặt một gia đình yêu thương để cho mình chăm lo":


    Sống vì gia đình, vì những người thân yêu là mục đích sống cao đẹp và ý nghĩa.


    "Vì ta phải sống cho gia đình cho mình chứ không phải sống cho cái nhìn của người khác":


    Thông điệp chính của bài thơ, hãy sống vì những giá trị chân thật, vì tình yêu thương gia đình, không nên sống vì những đánh giá của người khác.


    Tổng kết:


    Bài thơ "Tự khúc trên đường" của Hồng Bính là một lời nhắc nhở ý nghĩa về việc sống chân thật, yêu thương và trân trọng những giá trị của bản thân, gia đình, bất chấp những khó khăn, định kiến của xã hội. Bài thơ mang đến một thông điệp tích cực, khuyến khích người đọc sống vui vẻ, hạnh phúc và luôn hướng về những điều tốt đẹp.


















    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com