BỐN MÙA CÒN MONG
Lm Trọng Khẩn


Nếu không có nắng có mưa
Thú vật, cây cối chết khô rất nhiều
Thời gian thay đổi bốn mùa
Thiên nhiên, vạn vật chan hòa màu xanh
Nếu không có bão có giông
Môi trường, không khí chẳng thông thương đều
Chợt suy nghĩ đến tình yêu
Bão giông cũng đợi, bốn mùa cũng mong
Trải qua ngày tháng tươi hồng
Lại qua đen xám, khô khan, nhạt màu
Vòng xoay hạnh phúc – khổ đau
Gió sương hành hạ, bên nhau trọn bề
Vẫn cần nương tựa cậy nhờ
Vẫn yêu, vẫn mến như xưa đã thề.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com