HÔN NHÂN - MỘT SỨ VỤ TÔNG ĐỒ CAO CẢ

Hôn nhân, trong ánh sáng của đức tin Công giáo, không chỉ là một mối dây liên kết giữa hai con người, mà còn là một hành trình thiêng liêng, một sứ vụ cao cả dẫn đưa cả hai vợ chồng đến với sự sống đời đời. Đó là một con đường mà qua đó, tình yêu giữa họ không chỉ trổ sinh hoa trái trong đời sống gia đình, mà còn trở thành một lời chứng sống động về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hôn nhân, do đó, không chỉ là một giao ước cá nhân, mà còn là một việc tông đồ, một sứ mạng góp phần vào việc xây dựng Nước Trời ngay giữa lòng thế gian.

Lời Thề Nguyện - Cam Kết Của Một Hành Trình Thiêng Liêng


Trong Bí tích Hôn phối, cô dâu và chú rể, trước sự chứng giám của cộng đoàn, tuyên xưng một lời thề nguyện đầy ý nghĩa: “Anh/Em hứa giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em.” Lời hứa này không chỉ là một cam kết tình yêu giữa hai con người, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin, một sự dâng hiến trọn vẹn cho nhau và cho Thiên Chúa.

Lời thề nguyện ấy chứa đựng cả một hành trình dài, nơi mà hai con người cùng nhau bước đi, đối diện với những niềm vui và thử thách, những ngày hạnh phúc rạng rỡ cũng như những khoảnh khắc khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Trong mọi hoàn cảnh, họ được mời gọi để yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau, phản ánh tình yêu trung tín và vĩnh cửu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Chính trong sự hy sinh, tha thứ và đồng hành ấy, hôn nhân trở thành một dấu chỉ sống động của ơn cứu độ, một lời loan báo Tin Mừng không cần đến những bài giảng dài dòng, nhưng được thể hiện qua chính đời sống thường nhật của họ.

Hôn nhân, vì thế, không chỉ là một trạng thái hay một sự kiện diễn ra trong một ngày trọng đại, mà là một hành trình kéo dài suốt đời, nơi mà cả hai vợ chồng được mời gọi để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Họ không chỉ xây dựng một mái ấm gia đình, mà còn góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin, một “Hội thánh tại gia” (GLHTCG, số 1655), nơi mà tình yêu Thiên Chúa được cảm nghiệm và truyền tải qua từng hành động, lời nói và sự hiện diện của họ.

Hôn Nhân - Một Sứ Mạng Tông Đồ


Tại sao chúng ta có thể khẳng định rằng hôn nhân là một việc tông đồ? Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần nhìn vào bản chất của sứ vụ tông đồ trong Giáo hội. Theo Sắc lệnh Apostolicam Actuositatem (Về Sứ vụ tông đồ của Giáo dân), Giáo hội được thành lập với mục đích truyền bá vương quốc của Chúa Kitô trên khắp trái đất, để mọi người có thể hưởng ơn cứu độ và qua đó, toàn thể thế giới được dẫn vào mối tương quan với Đức Kitô. Tất cả các hoạt động của Giáo hội hướng đến việc đạt được mục tiêu này đều được gọi là sứ vụ tông đồ, và sứ vụ ấy được thực hiện qua mọi thành phần Dân Chúa, từ hàng giáo sĩ đến giáo dân.

Mỗi người đã chịu phép rửa tội đều được kêu gọi để trở thành một tông đồ, để “mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Đối với những người sống đời hôn nhân, lời kêu gọi này không hề giảm đi, mà ngược lại, được thể hiện một cách đặc biệt qua chính đời sống gia đình của họ. Hôn nhân, vì thế, không chỉ là một ơn gọi cá nhân, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng, nơi mà vợ chồng cùng nhau làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng qua đời sống hôn nhân của mình.

Hôn nhân là một con đường thánh hóa, nơi mà cả hai vợ chồng được mời gọi để giúp nhau nên thánh. Họ không chỉ chăm sóc cho hạnh phúc của nhau trong cuộc sống trần thế, mà còn hướng dẫn nhau đến với Thiên Chúa, đến với sự sống đời đời. Qua việc yêu thương, hy sinh và tha thứ cho nhau, họ trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, làm cho thế giới nhận ra rằng tình yêu chân thật, bền vững và trung thành là điều có thể đạt được, nhờ ơn Chúa.

Phúc Âm Hóa Gia Đình - Nhiệm Vụ Cốt Lõi Của Hôn Nhân


Một trong những cách thức quan trọng nhất mà vợ chồng thực hiện sứ vụ tông đồ của mình là qua việc phúc âm hóa gia đình. Khi kết hôn, người nam và người nữ cam kết yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày trong suốt cuộc đời, chia sẻ niềm vui cũng như những thử thách, và nếu được Chúa ban cho con cái, họ có trách nhiệm giáo dục con cái theo đức tin Công giáo. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng là một sứ mạng cao cả, vì qua đó, họ góp phần vào việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Giáo hội.

Gia đình, như Hiến chế Lumen Gentium đã khẳng định, là “Hội thánh tại gia,” nơi mà cha mẹ trở thành những người rao giảng đức tin đầu tiên cho con cái, không chỉ qua lời nói mà còn qua gương sáng đời sống. Họ được mời gọi để dạy con cái biết cầu nguyện, biết sống theo các giá trị Tin Mừng, và biết nhận ra ơn gọi riêng của mình. Đặc biệt, cha mẹ có trách nhiệm khuyến khích con cái phát huy ơn gọi hướng tới đời sống thánh hiến hoặc đời sống hôn nhân, tùy theo ý định của Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Việc giáo dục đức tin cho con cái không chỉ dừng lại ở việc dạy giáo lý hay đưa con cái đến nhà thờ. Nó đòi hỏi một sự dấn thân sâu sắc, một đời sống đức tin sống động được thể hiện qua cách cha mẹ yêu thương nhau, qua cách họ đối xử với những người xung quanh, và qua cách họ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Chính qua những điều này, con cái học được rằng đức tin không chỉ là một tập hợp các giáo điều, mà là một lối sống, một cách thế hiện diện trong thế giới.
Hơn nữa, gia đình không chỉ là nơi truyền đạt đức tin, mà còn là nơi nuôi dưỡng các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Trong một thế giới đầy những thách đố về đạo đức và luân lý, gia đình Công giáo được mời gọi để trở thành một ngọn đèn sáng, soi chiếu những giá trị của sự thật, công lý, lòng thương xót và tình yêu. Qua đời sống của mình, các gia đình Công giáo có thể trở thành những dấu chỉ hy vọng, cho thấy rằng một cuộc sống dựa trên Tin Mừng là khả thi và mang lại niềm vui sâu sắc.

Hôn Nhân - Một Dấu Chỉ Của Tình Yêu Thiên Chúa


Hôn nhân Công giáo không chỉ là một giao ước giữa hai con người, mà còn là một dấu chỉ thiêng liêng, phản ánh mối dây liên kết giữa Đức Kitô và Giáo hội. Như thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô: “Mầu nhiệm này thật là cao cả: Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,32). Qua đời sống hôn nhân, vợ chồng được mời gọi để làm chứng cho tình yêu tự hiến của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương Giáo hội và hiến mình vì Giáo hội.

Tình yêu trong hôn nhân, vì thế, không chỉ là một cảm xúc hay một sự gắn bó tự nhiên, mà là một tình yêu tự hiến, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Đó là tình yêu chấp nhận những khó khăn, những bất toàn của nhau, và không ngừng tha thứ để xây dựng lại mối dây liên kết khi nó bị tổn thương. Chính trong sự trung thành và hy sinh ấy, vợ chồng trở thành những tông đồ, làm chứng cho thế giới rằng tình yêu của Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu chân thật.

Hơn nữa, hôn nhân còn là một lời mời gọi để sống đời sống cộng đoàn. Vợ chồng không chỉ sống cho nhau, mà còn sống cho cộng đoàn xung quanh họ. Họ được mời gọi để mở rộng trái tim mình, chia sẻ tình yêu và đức tin của mình với những người khác, từ gia đình mở rộng, bạn bè, đến cộng đoàn giáo xứ. Qua việc tham gia vào các hoạt động của Giáo hội, qua việc phục vụ những người nghèo khổ, và qua việc làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường nhật, họ góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới phản ánh vương quốc của Thiên Chúa.

Kết Luận - Hôn Nhân Là Một Hành Trình Thánh Hóa


Hôn nhân, trong ánh sáng của đức tin Công giáo, là một ơn gọi cao cả, một sứ mạng tông đồ dẫn đưa cả hai vợ chồng đến với Thiên Chúa và đến với nhau trong tình yêu. Qua việc yêu thương, chung thủy và giáo dục con cái trong đức tin, vợ chồng không chỉ xây dựng một gia đình hạnh phúc, mà còn góp phần vào sứ vụ của Giáo hội, loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Hành trình hôn nhân không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự hy sinh, kiên nhẫn và một đức tin vững mạnh. Nhưng chính trong những khó khăn ấy, vợ chồng được mời gọi để khám phá vẻ đẹp của ơn gọi của mình, để nhận ra rằng họ không bước đi một mình, mà luôn có Thiên Chúa đồng hành. Với ơn Chúa, hôn nhân trở thành một con đường thánh hóa, một việc tông đồ cao cả, qua đó tình yêu của họ không chỉ làm phong phú cho nhau, mà còn làm phong phú cho toàn thể Giáo hội và thế giới.

Hôn nhân, vì thế, là một lời mời gọi để sống trọn vẹn, để yêu thương không ngừng, và để trở thành những tông đồ của Tin Mừng trong chính đời sống thường nhật. Đó là một hành trình đầy ý nghĩa, một sứ vụ thiêng liêng, và trên hết, là một con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Lm. Anmai, CSsR