ĐÔI KHI…
Lm Trọng Khẩn

Đôi khi chán, giải sầu bên chén rượu
Muốn nhâm nhi cho thỏa dạ, sướng đời
Vẫn thèm khát, không hết sầu vương mãi
Thú vui này đâu phải chỗ cho ta.

Đôi khi nghĩ, tìm thú vui gì lạ
Trong thiên hạ, thói đời bao lôi cuốn
Chút bâng khuâng, xao xuyến ở trong lòng
Đời xế bóng mà tuổi vẫn chưa khôn.

Đôi khi hát, dường như chẳng hứng thú
Âm thanh buồn nặng trìu thèm muốn ngủ
Trống vắng nào cho hồn không điểm tựa
Cõi mênh mông xa vắng, tình lạc lõng.

Đôi khi yêu, trái tim như nóng bỏng
Một đôi lần chờ ngóng người phương xa
Mang trong dạ hơi ấm với mặn mà
Niềm trao gửi là yêu thật, yêu say.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com