17/7 THỨ NĂM TUẦN 15 TN
Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TÌNH YÊU HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”

“Hiền lành và khiêm nhượng” được gọi là bài học quý giá nhất, vì là bài học của chính Thiên Chúa dạy cho con người chúng ta. Không chỉ dạy bằng Lời, mà còn dạy bằng cả cuộc đời của Con Thiên Chúa làm người. Bài học này là bài rút ruột, bài học trải lòng, bài học mặc khải: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Trong tình yêu, không có chút xíu kiêu căng, cũng không có mảy may điều hung hãn. Ai sống được sự “hiền lành và khiêm nhượng”, thì tình yêu của họ mới đích thực khả tín. Yêu mà không hiền lành khiêm nhượng đối với người mình yêu, thì tình yêu ấy cực kỳ gian dối, hoặc là còn cực kỳ mụ mị lơ mơ.

Chúa Giê-su rất có lý khi bảo những ai khó nhọc gánh nặng hãy đến với Người, mang lấy ách của Người, và học bài hiền lành khiêm nhượng. Bởi vì, khi đã yêu cách hiền lành khiêm nhượng như Người, thì khó nhọc và gánh nặng kia không còn là khó nhọc, gánh nặng nữa, nhưng lại là niềm vui và hạnh phúc hiến dâng cho người mình yêu. Có hiền lành khiêm nhượng thì cái ách vì yêu nên êm ái, gánh nặng vì yêu bỗng nhẹ nhàng, nỗi đau vì yêu thành ngọt ngào, khó nhọc vì yêu là hạnh phúc.

Ông Chủ Tịch Hội Đồng đi Sài Gòn lo việc chung, Mẹ ông ở nhà đi lễ, đột quỵ mất. Vội vàng về, vừa xuống xe, chưa kịp vào nhà, ông khóc thảm thiết: “Mẹ ơi, con không được diễm phúc lo cho mẹ muỗng cháo, thìa canh, viên thuốc….”.

Ước gì cha mẹ luôn cảm nghiệm niềm hạnh phúc của khổ đau khi hy sinh dâng hiến trọn cuộc đời cho gia đình, con cái.

Ước gì những ai còn được chăm sóc cho cha mẹ già khó tánh, nhận ra đó là hồng phúc của tình yêu hiền lành khiêm nhượng.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng, để cảm nếm được hạnh phúc thật khi sẵn sàng hy sinh, hiến dâng, khổ đau, khó nhọc vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng