KHI BIẾT YÊU
Lm Trọng Khẩn

Cuộc đời không hạnh phúc mãi đâu
Phải sống sao cho bớt u sầu
Đừng hại nhau gây thêm đau khổ
Kiếp này buồn biết đi về đâu?

Mỗi một ngày đều phải cố gắng
Chớ để lòng chìm vào thất vọng
Dù cay đắng, oan khiên, nghiệt ngã
Phải trải qua mà vẫn chưa xong.

Ta yêu người bằng tình chân thật
Chẳng ngại ngần, chẳng hề dối gian
Được bên nhau cảm nhận hanh phúc
Tin cõi này vẫn còn lòng nhân.

Khi biết yêu là đang xây dựng
Bồi đắp lại cho tình thủy chung
Mong niềm vui, son sắt, mặn mà
Nơi mái nhà thực là đáng sống.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com